Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Fan M.U cảm nhận thế nào về Van Gaal sau 9 tháng cầm quân?
Quang Hoà • 19:03 ngày 14/04/2015
Sau giai đoạn đầu tương đối lận đận, HLV Louis van Gaal đã bắt đầu để lại dấu ấn của mình ở Manchester United khi giúp Quỷ đỏ giành được những chiến thắng liên tiếp. Vậy với những gì mà Van Gaal đã làm được cho M.U trong 9 tháng qua, các fan của đội bóng áo đỏ nhận xét về ông như thế nào? Sau đây là một số ý kiến tiêu biểu.
    * Nick Poole (@ManUnitedYouth)
    Tôi yêu quý HLV Van Gaal vì: Sau một mùa giải sa sút thảm hại dưới triều đại HLV David Moyes, M.U đã từng bước lấy lại được vị thế của một đội bóng lớn nhờ được dẫn dắt bởi chiến lược gia người Hà Lan. So với Moyes thì cái cách mà HLV Van Gaal đối phó với giới truyền thông gần giống với Sir Alex hơn. Với Van Gaal, tinh thần cũng như phong độ của toàn đội đã được cải thiện rõ rệt trong thời gian gần đây. Mọi thứ ở M.U đã bắt đầu diễn ra đúng với những gì mà chúng tôi mong đợi.

    Tôi không thích Van Gaal ở chỗ: Ông ấy quá thực dụng và chưa thể khai thác được hết tiềm năng của những cầu thủ đắt giá như Angel Di Maria.

    Quyết định sáng suốt nhất của HLV Van Gaal: Để M.U đá với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, đưa Rooney trở lại với vị trí tiền đạo quen thuộc, và cuối cùng là tín nhiệm Ander Herrera cũng như Juan Mata. Có thể chấn thương của Van Persie buộc HLV Van Gaal phải đưa ra những sự điều chỉnh, nhưng nhìn chung ông ấy đã làm quá tốt công việc của mình.


    Quyết định tồi nhất của HLV Van Gaal: Thay vì sử dụng hậu vệ cánh phải tốt nhất mà M.U đang sở hữu là Rafael, ông ấy lại trao trọng trách cho Antonio Valencia vốn không phải là một chuyên gia phòng ngự.

    * Mitchell Jones (@Stretford_End)
    Tôi yêu quý HLV Van Gaal vì:  Khi Sir Alex rời đi, M.U đã bị phá hỏng bởi người kế nhiệm David Moyes. Rất may là Van Gaal đã đến và kiểm soát được tình hình.

    Tôi không thích Van Gaal ở chỗ: Rafael đang không được trọng dụng. Tôi biết Valencia có khả năng di chuyển tốt, nhưng với Rafael thì khả năng tấn công của M.U sẽ được cải thiện rõ rệt hơn. Nếu nghi ngờ về khả năng của Rafael thì bạn cứ xem các con số thống kê về độ chính xác của các cú sút và căng ngang của cầu thủ này sẽ rõ. Đừng nói với tôi là Rafael quá vô kỷ luật. Trừ chuyện ngủ với con gái của Van Gaal ra, không có lý do xác đáng nào để cậu ấy phải ngồi dự bị.

    Quyết định sáng suốt nhất của HLV Van Gaal: Đó là đặt trọn niềm tin vào thủ thành David De Gea. Khi Victor Valdes ký hợp đồng với M.U, đã có những lo ngại về việc vị trí của De Gea sẽ bị lung lay. Tuy nhiên, HLV Van Gaal vẫn để De Gea bắt chính và anh đã chứng minh mình là chốt chặn thực sự đáng tin cậy. Nói chung, HLV Van Gaal đã rất sáng suốt, nhưng ông sẽ còn sáng suốt hơn nếu đưa cho De Gea một bản hợp đồng mới bỏ trống để cậu ấy có thể ghi bất kỳ điều khoản nào mà mình thích. Tất cả chỉ để đảm bảo De Gea sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với M.U.


    Quyết định tồi nhất của HLV Van Gaal: Đó là những sự điều chỉnh về nhân sự trong trận M.U để thua 3-5 dưới tay Leicester City hồi tháng 9 năm ngoái. Thật không thể tin nổi là M.U lại có thể trắng tay ở trận đấu ấy khi đã liên tục vượt lên dẫn trước. 

    * Joshi (@BusbyMUFC)
    Tôi yêu quý HLV Van Gaal vì: Ông ấy không ngại sử dụng những cầu thủ trẻ. Khi M.U bị bão chấn thương tàn phá, HLV Van Gaal đã trao cơ hội được thi đấu cho những cầu thủ trước đó chưa từng xuất hiện trong màu áo đội 1 M.U. Qua việc để James Wilson đá chính trong trận đấu với Liverpool ở Old Trafford, ông ấy đã gửi đến các cầu thủ của mình một thông điệp rất rõ ràng: Chỉ cần chơi tốt thì bạn sẽ được sử dụng.

    Tôi không thích Van Gaal ở chỗ: Triết lý của ông ấy không giống với cách suy nghĩ của tôi.

    Quyết định sáng suốt nhất của HLV Van Gaal: Tôi từng ngạc nhiên khi Van Gaal muốn loại bỏ Shinji Kagawa. Tuy nhiên, thực tế đang chứng minh ông ấy đã đúng khi đẩy đi những nhân tố không phù hợp và mang về những cầu thủ cần thiết cho đội bóng. Hy vọng mùa Hè tới Van Gaal sẽ tiếp tục có thêm những sự điều chỉnh hợp lý để biến M.U trở thành tập thể mà ông ấy cảm thấy ưng ý nhất.

    Quyết định tồi nhất của HLV Van Gaal: Cố gắng sử dụng bộ đôi tiền đạo Van Persie và Falcao cùng một lúc. Ông ấy không hiểu bộ đôi có phong độ không tốt này đơn giản là không thể đá cặp tvới nhau. May cho M.U là Van Persie đã dính chấn thương, còn Falcao tiếp tục gặp khó khăn trong việc hòa nhập với đội bóng mới. Kết quả là Van Gaal phải để M.U đá với sơ đồ 4-3-3, và thành tích mà đội bóng thu được thời gian gần đây là hết sức tích cực. Bây giờ chỉ cần Van Gaal sử dụng Di Maria hiệu quả hơn thì mọi chuyện sẽ trở nên hoàn hảo với M.U.


    * Charles Klein (@TheBusbyBoys)
    Tôi yêu quý HLV Van Gaal vì:  Ông ấy rất tự tin trong việc sử dụng những quân bài đang có trong tay, đồng thời biết mình phải làm gì để đội bóng hoạt động tốt. Bên cạnh đó, Van Gaal cũng rất giỏi trong việc thích nghi với văn hóa ở bến đỗ mới, ông ấy không muốn xóa bỏ những giá trị cũ như người tiền nhiệm.

    Tôi không thích Van Gaal ở chỗ: Ông ấy hầu như không thể giải thích được việc tại sao lại để một số cầu thủ chất lượng như Herrera hay Falcao ngồi dự bị. Trong khi Herrera giờ đã lấy lại được chỗ đứng trong đội hình xuất phát thì Falcao vẫn được ra sân rất hạn chế. Tôi thực sự không thích điều này. Bỏ rơi Falcao tất nhiên không thể giúp cậu ấy có được sự tự tin. Với những gì đang diễn ra thì chân sút người Colombia khó có thể trụ lại Old Trafford.

    Quyết định sáng suốt nhất của HLV Van Gaal: Để M.U đá với sơ đồ 4-3-3, qua đó giúp các cầu thủ tốt nhất của M.U như Herrera phát huy được hết giá trị. Trong sơ đồ này, Mata hoạt động như một cầu thủ chạy cánh ảo, Marouane Fellaini luôn sẵn sàng dâng cao hỗ trợ tấn công, còn Rooney giữ vai trò tiền đạo cắm. Khi tất cả mắt xích của M.U hoạt động trơn tru, chuyện cả đội thu được kết quả có lợi là điều gần như tất yếu phải xảy ra.

    Quyết định tồi nhất của HLV Van Gaal: Xếp Herrera lên băng ghế dự bị. Tôi không hiểu tại sao Van Gaal lại làm như thế. Tuy nhiên, cũng nhờ thế mà khi Herrera được dùng lại và tỏa sáng trong hệ thống mới, Van Gaal lại càng được đánh giá cao.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội