Hôm thứ Tư vừa qua, báo chí Anh đồng loạt đăng tải thông tin HLV Louis van Gaal đã thông báo cho Phó chủ tịch Edward Woodward về việc bán tiền vệ Marouane Fellaini, bởi tuyển thủ Bỉ không nằm trong kế hoạch của ông ở mùa giải 2014/15. Thậm chí, chiến lược gia người Hà Lan còn khẳng định tiền vệ 26 tuổi "không đủ khả năng" để khoác áo Quỷ đỏ.
Để thu hồi lại một phần nào đó trong số tiền 27,5 triệu bảng đã trả cho Everton ở mùa giải trước để có sự phục vụ của Fellaini, BLĐ M.U được cho là đang liên hệ với các đội bóng nhằm tống khứ cầu thủ này trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè với mức phí khoảng 15 triệu bảng.
Tuy nhiên, trong phát biểu mới đây của mình, Fellaini đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên và khẳng định chưa nghe thấy bất cứ thông tin gì liên quan tới tương lai của mình phát đi từ BLĐ đội bóng.
Fellaini đang thi đấu khá hay tại World Cup
"Tôi không cần phải chứng minh bất cứ điều gì. Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp trong 8 năm qua. Tất cả mọi chuyện sẽ được chứng minh sau khi Word Cup kết thúc", Fellaini trả lời phỏng vấn với Sky Sports News.
Mùa giải trước, sau khi chuyển tới M.U từ Everton, Fellaini chỉ ra sân 16 trận tại Premier League (21 trận trên tất cả các mặt trận) và không có được bàn thắng nào. Với màn trình diễn nghèo nàn đó, "tóc xù" đã nhận rất nhiều lời chỉ trích của người hâm mộ.
Tại World Cup 2014, Fellaini đã có những màn trình diễn ấn tượng cùng ĐT Bỉ và góp công không nhỏ đưa "Quỷ đỏ" lọt vào tứ kết. Ở trận mở màn với Algeria, chính Fellaini là người có bàn thắng quan trọng giúp Bỉ san bằng tỷ số 1-1 trước khi Mertens ấn định chiến thắng 2-1.