Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Fletcher yếu đến mức không dắt nổi con dạo công viên
QUANG MINH • 15:10 ngày 17/12/2013
"Tôi không thể rời khỏi nhà, đơn giản là như vậy. Tôi không thể đưa các con mình tới công viên để chơi đùa. Tôi không thể đi ăn cùng với vợ, tất cả chỉ vì căn bệnh", đó là những lời tâm sự của tiền vệ mới trở lại sân cỏ Darren Fletcher.
    Những ngày đầu năm mới 2013, BLĐ M.U đã nhận thông tin dữ về chứng viêm ruột kết của tiền vệ Darren Fletcher. Bộ phận y tế thông báo, đội trưởng đội tuyển Scotland phải ngay lập tức phẫu thuật nhằm tránh những hậu quả khó lường. Với ca phẫu thuật này, Fletcher sẽ cần thêm quãng thời gian dài để hồi phục hoàn toàn.

    Đúng như dự đoán, dù ca mổ đã thành công tốt đẹp, song Fletcher đã phải ngồi ngoài tới gần một năm để bình phục. Tháng 11 vừa qua, bộ phận y tế của M.U đã thông báo tiền vệ 27 tuổi có thể tập luyện lại cùng các đồng đội và sẽ sớm trở lại thi đấu trong đội hình chính.

    Hồi tuần trước, Fletcher đã đánh dấu sự trở lại của mình khi được tung vào sân thay Ryan Giggs ở phút 70 trong chiến thắng 3-0 trước Aston Villa. Trong hơn 20 phút có mặt trên sân, Fletcher cho thấy mình vẫn là một cầu thủ hữu dụng với hàng tiền vệ M.U ở thời điểm hiện tại. Lối chơi dũng mãnh, tinh thần thi đấu máu lửa của Fletcher dường như vẫn chưa mai một, mặc cho anh đã phải ngồi ngoài gần 1 năm để điều trị chấn thương.

    Fletcher mang lại sự chắc chắn cho hàng tiền vệ M.U

    Tuy nhiên, để làm được điều này chắc hẳn nhiều người không biết được rằng quãng thời gian gần 1 năm qua là những nỗ lực không biết mệt mỏi của Fletcher. Anh đã thể hiện hơn 200% quyết tâm trở lại với trái bóng tròn của mình. Theo chia sẻ của tiền vệ 29 tuổi, đã có thời điểm sức khỏe của anh yếu đến mức không thể dắt nổi các con tới công viên để chơi đùa.

    "Tôi không thể rời khỏi nhà, đơn giản là như vậy. Tôi không thể đưa các con mình tới công viên để chơi đùa. Tôi không thể đi ăn cùng với vợ, tất cả chỉ vì căn bệnh", Fletcher chia sẻ về quãng thời gian anh vật lộn với căn bệnh của mình.

    "Tôi luôn có niềm tin là rằng sẽ có loại thuốc điều trị được căn bệnh, nhưng thật không may đó không phải là trường hợp của tôi".

    Chính bởi việc không thể can thiệp được bằng những loại thuốc hiện đại và tiên tiến, Fletcher buộc phải đưa ra quyết định lên bàn phẫu thuật để điều trị dứt điểm căn bệnh của mình.

    "Không có sự chắc chắn thành công sau ca mổ. Nếu điều đó xảy ra, sẽ chẳng còn cách nào để tôi trở lại với bóng đá. Tôi không muốn từ bỏ ước mơ của mình. Tôi  luôn tập luyện chăm chỉ để có thể trở lại với bóng đá, với sự nghiệp cầu thủ. Tôi luôn giữ vững quyết tâm của mình. Tôi đã ngày qua ngày cố gắng để cứu vãn sự nghiệp".

    Fletcher mất gần 1 năm điều trị chấn thương

    "Có rất nhiều lo lắng và sợ hãi. Rất may là tôi đã gặp được một bác sỹ phẫu thuật tốt. Tôi đặt tất cả niềm tin vào ông ấy. Ông ấy cũng có sự tin tưởng, miễn là tôi đã làm đúng tất cả mọi thứ".

    "Tất cả các bài kiểm tra đã hoàn tất, và khi thời điểm đó đến, tôi thấy nhẹ người. Tôi đã trở lại bình thường, tôi đang đứng ở đây và bỏ lại căn bệnh viêm loét đại tràng vào quá khứ. Tôi đang sống một cuộc sống bình thường, trở lại với bóng đá , với Premier League", Fletcher hồ hởi cho biết.

    Bên cạnh việc vui mừng với sự trở lại sau chấn thương, Fletcher cũng đặt rất nhiều quyết tâm cho việc giành một suất đá chính, đưa M.U trở lại với vị thế quen thuộc của mình.

    "Tôi đã trở lại một cách tốt nhất. Hy vọng rằng sẽ không có thất bại với các vấn đề về sức khỏe. Tôi dường như đã vượt qua được chấn thương. Cảm ơn Chúa vì điều đó".

    "Tôi sẽ chiến đấu cho vị trí của mình, năm nay tôi mới 29 tuổi và tin rằng mình vẫn còn nhiều năm để chơi bóng đỉnh cao. Tôi có thể có xây dựng lại sự nghiệp của mình một lần nữa nếu vẫn có được sức khỏe, và tôi hy vọng đó là những gì mình sẽ làm".

    "Sẽ có rất nhiều khó khăn khi chúng tôi không giành chiến thắng. Chúng tôi đã giành quyền vào chơi ở bán kết Cúp Liên đoàn và tiếp tục cuộc đua trong giai đoạn năm mới. Chúng ta phải ở một vị trí, nơi mà mọi thứ đều có thể xảy ra. Đó là tất cả những gì đội bóng có thể làm lúc này", tuyển thủ Scotland khép lại câu chuyện.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội