Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Fred đá thế nào trong trận đấu đầu tiên tại giải Ngoại hạng?
Quang Hoà • 11:15 ngày 11/08/2018
Ngay ở trận đấu đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh, tân binh Fred đã được tận hưởng cảm giác chiến thắng khi Man United của anh đánh bại Leicester City với tỷ số 2-1 trên sân nhà. Tuy nhiên, xét về màn trình diễn cá nhân thì cầu thủ người Brazil này chưa để lại nhiều ấn tượng.
    trận đấu nói trên giữa M.U và Leicester, Fred chơi lệch phải trong hàng tiền vệ 3 người của Quỷ đỏ (cùng Paul Pogba và Andreas Pereira). Nhìn chung "số 17" của M.U cầm bóng và phối hợp khá ổn, nhưng những đóng góp của anh vào lối chơi chung còn hạn chế.

    Thật vậy, theo thống kê tỷ lệ chuyền bóng chuẩn xác của Fred lên tới 92,3%, tức là cao hơn một chút so với Pereira (91,4%) và vượt trội Pogba (79,4%). Chỉ có điều, suốt cả trận cựu tiền vệ Shakhtar Donetsk không có nổi đường chuyền tạo ra nguy hiểm nào.

    Bên cạnh đó, Fred còn chẳng hề uy hiếp được khung thành đối phương khi anh không tung ra nổi dù chỉ một cú dứt điểm. Trong số 3 tiền vệ của M.U, Fred cũng là người chạm bóng (73 lần) và chuyền bóng (52 lần) ít nhất. Ở 2 tiêu chí này, số lần chạm bóng và phối hợp của Pogba (91 và 68) cao hơn so với Fred và Pereira (75 và 58).

    Với 2 pha phá bóng và 2 pha đánh chặn, khả năng hỗ trợ phòng ngự của Fred chỉ ở mức trung bình. Anh làm tốt hơn Pogba (2, 0) nhưng lại kém Pereira (4, 3). Đáng chú ý, Fred để mất khá nhiều điểm vì tính khí nóng nảy trong lần đầu xuất hiện ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù.

    Tình huống Fred chơi xấu với Gray
    Tình huống Fred chơi xấu với Gray

    Cầu thủ 25 tuổi trưởng thành từ CLB Internacional nhận thẻ vàng do phạm lỗi với James Maddison ở phút 54 và trước đó đã may mắn không bị đuổi khỏi sân ngay từ phút 37. Ở pha bóng này, Fred đã thể hiện sự thiếu fair-play khi đá vào khuỷu chân tiền vệ Demarai Gray bên phía đội khách từ phía sau.

    Trong hiệp 2, thậm chí HLV Jose Mourinho bên phía đội bóng áo đỏ đã phải ra tận đường biên chỉ đạo nhằm hạ nhiệt cái đầu nóng của Fred. Cuối cùng, ông quyết định rút tân binh trị giá 52 triệu bảng của M.U ra khỏi sân và thay bằng McTominay vào thời điểm trận đấu còn 15 phút nữa là kết thúc.

    Với những gì đã thể hiện, không ngạc nhiên khi Fred là cầu thủ đá chính của đội chủ nhà có điểm số thấp nhất theo đánh giá của trang Whoscored (6,34 điểm). Do trước đây Fred chưa từng chơi ở giải Ngoại hạng Anh nên người hâm mộ cũng có lý do để thông cảm cho anh. Tuy nhiên, nếu cầu thủ đã 8 lần khoác áo ĐT Brazil không cải thiện phong độ trong những vòng đấu tới thì anh khó lòng xứng đáng với số tiền khổng lồ mà M.U đã đầu tư cho mình.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội