Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Giá trị của Moyes
Trần Minh • 13:49 ngày 15/01/2015
David Moyes giờ đang cầm quân ở Sociedad tận Tây Ban Nha, nhưng tên tuổi của ông lại tràn lên những trang báo ngay sau khi M.U để thua Southampton 0-1 ngay trên sân nhà. Vậy là sau 21 vòng đấu, M.U của Van Gaal đang giành đúng số điểm như M.U của Moyes (37). Vui thế cơ chứ!
    Khi Louis van Gaal được bổ nhiệm làm HLV trưởng M.U hồi mùa Hè vừa qua, các nhà báo Hà Lan đã cảnh báo cánh báo chí Anh hãy chuẩn bị đón nhận một Van Gaal rất kiêu ngạo, luôn sẵn sàng tuôn ra những phát ngôn gây tranh cãi và tính khí rất thất thường. Nhưng suốt nửa năm qua, Van Gaal lại cư xử một cách rất dễ mến, thân thiện.

    Cho đến sau trận thua Southampton. Trận thua thấy, như đã nói, khiến những thông số của Van Gaal so với Moyes cùng kỳ năm trước gần như tương đồng nhau. Thậm chí có một số chỗ Van Gaal còn kém hơn cả Moyes. Điều dễ thấy nhất Van Gaal đã chi đến 150 triệu bảng trong khi Moyes chỉ chi 27,5 triệu bảng. Nếu quy đổi ra, Moyes chỉ tốn có 0,74 triệu bảng cho 1 điểm trong khi Van Gaal tốn gần 4 triệu bảng.

    Đấy tất nhiên chỉ là một sự so sánh vui, chỉ có điều là Van Gaal... không vui. Ông nói với cánh phóng viên: “Tôi biết tỏng các anh chờ đợi giây phút này để đặt ra câu hỏi và sự so sánh ấy. Các anh hẳn đã phải chờ nhiều tuần, chờ cho đến khi tôi có số điểm giống như David Moyes để mang tôi ra so sánh chứ gì”.

    Thái độ ấy của Van Gaal cho thấy ông rất khó chịu khi mình bị mang ra so sánh với David Moyes, được xem là một biểu tượng thất bại của M.U mùa trước. Người ta bảo ngày Moyes rời Old Trafford, 19 HLV còn lại của Premier League... khóc hết nước mắt. Đấy là vì bao nhiêu kỷ lục mà Sir Alex Ferguson đã cất công gầy dựng cho M.U rốt cục đã bị Moyes phá hỏng hết mà không cần đến một mùa. Các fan M.U chán ngán Moyes đến mức họ phải quyên tiền thuê cả máy bay để kéo thông điệp kêu gọi sa thải Moyes bay ngang qua sân Old Trafford.


    Vậy mà bây giờ, báo chí nỡ lòng nào so sánh Van Gaal lừng lẫy với Moyes. Hỏi sao Van Gaal không khó chịu? Nhưng không so sánh sao được khi Van Gaal là HLV liền kề Moyes, là người được kỳ vọng sẽ làm tốt hơn những gì vốn đã được xem là không thể tệ hơn được nữa. Thay vì khó chịu, có lẽ Van Gaal nên cảm thấy mừng. Nếu như Moyes luôn chịu sự so sánh với Sir Alex thì Van Gaal chỉ bị so sánh... với Moyes mà thôi.

    Thật vậy, những gì mà Ban lãnh đạo đối xử với Van Gaal hiện tại khác xa với sự ngột ngạt mà Moyes phải chịu đựng cách đây 1 năm. Vì sao Van Gaal vẫn đang được ủng hộ trong khi cùng kỳ mùa trước, chiếc ghế của Moyes đã bắt đầu rung lắc? Thứ nhất, vì Ban lãnh đạo M.U, cũng như bất kỳ con người bình thường nào khác, đều... mê hàng hiệu. Van Gaal vừa trở lại sau một World Cup đại thành công cùng đội tuyển Hà Lan. Hồ sơ xin việc của ông hoành tráng hơn một Moyes. Thứ hai, Ban lãnh đạo M.U cũng... sính ngoại. Họ dễ dàng phàn nàn và gây áp lực cho Moyes, người cùng thứ tiếng với họ nhưng lại chần chừ hơn trong việc gây áp lực cho Van Gaal.

    Và một điều quan trọng hơn nữa, đó là thất bại của Moyes chỉ ra cho Ban lãnh đạo M.U thấy việc tái thiết thời hậu Ferguson không hề đơn giản như họ vẫn nghĩ. Nó đòi hỏi nhiều tiền và sự kiên nhẫn, đấy là 2 thứ mà Ban lãnh đạo đang dành cho Van Gaal, nhưng lại từng khắt khe với Moyes.

    Vậy thiết nghĩ, Van Gaal nên cảm ơn Moyes hơn là khó chịu vì bị so sánh với Moyes.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội