Nhiều thông tin cho rằng Giggs, trong vai trò trợ lý, đang không hài lòng với cách chơi của M.U, đặc biệt là khi ông tỏ ra lạnh nhạt dù bên cạnh là một Van Gaal đang sung sướng với pha lập công phút chót của Ashley Young ở trận gặp Newcastle.
Tuy vậy, cựu cầu thủ 41 tuổi đã bác bỏ tin đồn trên, và dành nhiều lời ca ngợi tới vị “sếp” người Hà Lan. “Đã tới thời điểm mà truyền thông bắt đầu thích săm soi từng điều nhỏ nhặt để khiến mọi thứ thú vị hơn”, Giggs nhận xét trên BBC.
“Thực ra, giữa tôi và Louis đang là mối quan hệ công việc tuyệt vời. Ông ấy cho tôi một cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, và tôi nắm bắt nó. Tôi đang cố gắng làm việc chăm chỉ và rất thích thú những gì mình có”.
Giggs trông "vô hồn" trước sự vui sướng của Van Gaal
“Ông ấy đã giành được hầu như mọi danh hiệu, bởi vậy được làm việc dưới quyền một người như Louis sẽ là trải nghiệm tốt cho tôi. Ông ấy cũng xử sự rất tốt với tôi”, Giggs tiếp tục.
“Van Gaal giao cho tôi rất nhiều trọng trách, và tất nhiên đổi lại, tôi cũng cung cấp cho ông ấy những thông tin cần thiết về Premier League, về những mục tiêu đặt ra. Cá nhân tôi rất thích thú được làm việc cùng ông ấy, được học hỏi kinh nghiệm từ một bậc thầy qua mỗi ngày”.
Về phần Van Gaal, chiến lược gia này cũng bác bỏ mâu thuẫn với Giggs, và thậm chí còn tỏ ra tức giận khi được hỏi. “Tôi phát điên với câu hỏi kiểu như này, bởi ai cũng có thể thấy sự hòa hợp giữa chúng tôi. Không chỉ Ryan, tôi đang cùng mọi nhân viên, mọi cầu thủ ở M.U làm việc hết khả năng. Cuối cùng, tôi muốn gửi thông điệp này tới truyền thông: Tôi không hài lòng với các bạn. Có tới 90% những gì các bạn nói không phải sự thật”.