Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Góc chiến thuật: Liverpool chiến thắng nhờ hàng tiền vệ kim cương
Hoàng Mai • 13:54 ngày 17/03/2014
Ở trận đấu trên sân Old Trafford đêm qua, HLV David Moyes tiếp tục trở thành “thỏ non” trước một Brendan Rodgers quá cáo già về mặt chiến thuật.
    Trên thực tế, M.U thua kém Liverpool ở tất các điểm: từ hàng thủ, đến tuyến giữa và hàng công. Tuy nhiên, để có được sự vượt trội này, HLV Rodgers đã tạo nên một bước đột phá về chiến thuật ở trận đấu này.


    Khác biệt ở sơ đồ kim cương
    Đây là sơ đồ đã giúp Liverpool chơi hoàn toàn chủ động so với M.U ở khu vực giữa sân. Việc bố trí Raheem Sterling ở “đỉnh kim cương” đã giúp đội khách tận dụng được những khoảng trống phía sau 2 tiền vệ trung tâm của đội chủ nhà. Cũng phải nói thêm, bộ tứ vệ của M.U đã chơi quá thấp, khiến khoảng trống này càng lộ ra rõ ràng hơn. Đây là chìa khóa giúp Liverpool có được thế trận tích cực ngay từ đầu, làm tiền đề cho chiến thắng của họ.


    Sơ đồ chiến thuật của M.U và Liverpool

    Phía sau Sterling là Joe Allen (lệch trái), Jordan Henderson (lệch phải) và đội trưởng Steven Gerrard ở vị trí “máy quét”. Nhận ra cuộc chiến sẽ nóng bỏng nhất ở khu vực giữa sân, Rodgers đã hoàn toàn đúng đắn khi bố trí một hàng tiền vệ chỉ chơi ở trung lộ. Khi Liverpool phải phòng ngự, đội hình này cũng cho phép họ có tới 9 cầu thủ tham gia ngăn chặn đối phương bên phần sân nhà, đối chọi với 8 cầu thủ bên phía M.U.


    Sơ đồ chạm bóng của Sterling và Gerrard

    Khi M.U dồn đội hình lên tìm bàn thắng, bộ đôi hậu vệ cánh của họ cũng lao lên tham gia tấn công, để lại 2 trung vệ đối mặt với 2 tiền đạo cực kỳ nguy hiểm của đội khách. Cả Nemanja Vidic và Phil Jones đều là những người thua kém so với bộ đôi Luis Suarez-Daniel Sturridge của Liverpool về tốc độ, và điều đó giải thích vì sao mỗi đợt lên bóng của đội khách luôn khiến các CĐV trên sân Old Trafford phải giật mình thon thót.

    Hàng công nhiễu loạn của M.U
    Liverpool chơi hay một lẽ, nhưng M.U chơi dở là một vấn đề khác. Dù có những cái tên thượng thặng như Rooney, Van Persie, Januzaj hay Mata ở tuyến trên, nhưng nhìn cách chơi của M.U đêm qua, có cảm giác đây không phải là những cầu thủ đang chơi cho một đội bóng. Không có bất kỳ cái tên nào dám đứng ngang hàng với bộ tứ vệ bên phía Liverpool và tận dụng những sai lầm của họ. Tất cả đều muốn là những người chuyền bóng, không ai muốn là người nhận bóng và dứt điểm.

    Mata tiếp tục bị đẩy ra cánh, và người ta thấy anh chơi chật vật như thế nào. Có lẽ lí do duy nhất mà tiền vệ người TBN ở trên sân là bởi số tiền 37 triệu bảng mà M.U vung ra để có anh. Trong khi đó, Januzaj vẫn chơi quá “lăng xăng” và thiếu tính toán. Dù là những người chơi bên cánh, song cả hai đều không có bất kỳ sự hỗ trợ nào cho Evra và Rafael, khiến M.U tiếp tục thua thiệt thêm về khu vực 2 bên hành lang, bởi những Glen Johnson hay John Flanagan của Liverpool cũng đã có một ngày thi đấu hiệu quả.


    Sơ đồ chạm bóng của FlanaganJohnson

    Khả năng phối hợp giữa Rooney và Van Persie vẫn chưa cho thấy những tín hiệu tích cực. Cả hai chỉ có 4 đường chuyền cho nhau trong hiệp 1, và 5 lần trong hiệp 2. Kỹ năng xử lý bước cuối của M.U cũng là một vấn đề rất lớn, khi họ đã rất nhiều lần khiến các CĐV chưng hửng với những tình huống xử lý nặng nề và thiếu sáng tạo.

    Nói tóm lại, David Moyes tiếp tục để lộ ra sự kém cỏi của mình trong cách bố trí chiến thuật cho những trận cầu lớn. Không thể cứ mãi chân phương với duy nhất một kiểu đội hình, hay một cách sử dụng nhân sự, Moyes cần phải mau chóng thay đổi cách tư duy mới có thể mong cải thiện được tình hình.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội