Nhưng mùa 2012/13 lại là mùa bóng đáng quên của Valencia. Anh dường như quên cách làm thế nào đánh bại đối thủ, thiếu sự tinh quái trong tình huống cuối cùng và những đường căng ngang không đến được đồng đội trong vòng cấm mà Valencia nhắm đến… Số bàn thắng của Valencia mùa trước chỉ vỏn vẹn 1 bàn (6 đường chuyền thành bàn), thấp nhất kể từ mùa 2007/08 khi còn chơi cho Wigan.
Sự nghiệp của Valencia tại Man United tưởng như sẽ đi xuống theo chiều hướng tồi tệ, nhưng sự kiện David Moyes tới Old Trafford lại đang mang tới hy vọng hồi sinh cho tuyển thủ Ecuador. Valencia là mẫu cầu thủ chạy cánh cổ điển, phù hợp nhất với sơ đồ 4-4-2 truyền thống. Và xem qua vài trận của Man United gần đây, tín hiệu về tương lai của Valencia là rất tích cực.
Chú trọng tấn công hai bên cánh đã làm nên sức mạnh của Everton dưới thời David Moyes, người rất ưa thích sơ đồ 4-4-2. Do vậy, nhiều khả năng Man United sẽ tiếp tục thực hiện những đợt tấn công từ hai bên cánh, và đó là cơ sở để những cầu thủ như Valencia có đất dụng võ.
Trong trận thắng Leverkusen, Valencia là một trong những cầu thủ chơi xuất sắc nhất trận, được ví như một người hùng thầm lặng. Anh chơi năng nổ bên hành lang phải, thường xuyên dùng tốc độ làm khổ sở hậu vệ đối phương và những cú tạt bóng vào vòng cấm đã trở nên chuẩn xác hơn. Valencia đã để lại dấu ấn đậm nét trong trận gặp Leverkusen, với một bàn thắng cho riêng mình và kiến tạo cho Van Persie lập công.
Còn một lý do khác được viện dẫn cho nhận định Valencia mùa này sẽ trở lại là chính mình, đó là anh đã cởi bỏ được áp lực mang chiếc áo đấu số 7. Chỉ đơn giản là một con số in sau lưng áo, nhưng nó dường như khiến Valencia cảm thấy bị sức ép bởi "số 7" từng thuộc về các huyền thoại ở sân Old Trafford như George Best, Eric Cantona, David Beckham và Ronaldo…
Và giờ khi không còn gặp áp lực từ số áo (mặc áo số 25), đồng thời là mẫu cầu thủ phù hợp với sơ đồ mà HLV David Moyes đang áp dụng, hãy tin Valencia sẽ trở lại nếu như anh duy trì được phong độ đã thể hiện trong cuộc tiếp đón Leverkusen.