Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Góc nhìn: Quá sớm để mơ mộng với Ryan Giggs
Minh Đức • 15:26 ngày 27/04/2014
Những gì Ryan Giggs thể hiện trong trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV tạm quyền của M.U cho thấy, tương lai của anh trên băng ghế huấn luyện là rất đáng mong đợi, nhưng không phải là thứ tương lai gần ngay trước mắt.

    Nhìn đội hình xuất phát của M.U đêm qua, ai cũng có thể hiểu rằng Giggs muốn thể hiện mình như thế nào. Không Marouane Fellaini, không Juan Mata, Tom Cleverley đá chính, Danny Welbeck cặp với Wayne Rooney trên hàng tiền đạo. Đó là một sơ đồ mang nhiều nét từ quá khứ. Gần nhất là dưới thời Sir Alex, và xa hơn nữa, là phong cách mà Quỷ Đỏ từng áp dụng để làm mưa làm gió tại châu Âu trong những năm 90. Giggs nhất quyết không dùng “hàng” của David Moyes. Đó là cái được trong phẩm chất của HLV này.

    Tuy nhiên, thực tế không thật sự trơn tru như vậy. Có lẽ 41 phút đầu tiên của trận đấu là lúc Giggs cảm nhận được tâm trạng của Moyes khi ngồi trên chiếc ghế nóng của sân Old Trafford là như thế nào. Không phủ nhận là M.U đã nhập cuộc rất nhanh, ban bật rất nhuyễn, chạy chỗ và di chuyển liên tục. Chỉ có điều là bàn thắng không tới với họ. Những pha xử lý bước cuối quá rườm rà và ăn chắc đã khiến bộ mặt thật của M.U ở mùa giải năm nay bị phơi bày một cách rõ rệt.



    Và rồi thì Rooney và Mata cũng đã cứu M.U bằng những cú đúp của riêng mình. Nếu là một CĐV khó tính, chắc hẳn bạn sẽ không thể đồng tình rằng đó là những bàn thắng mang đậm bản sắc và phong cách của đội bóng. Thực tế, đó là những pha xử lý mang nhiều chất cá nhân hơn. Như vậy, Giggs đã phải nhờ một quả penalty để giải thoát khỏi thế trận bế tắc, phải nhờ đến Rooney - người mà Moyes đã thuyết phục thành công để ở lại M.U, và phải nhờ đến Mata - bản hợp đồng thành công nhất dưới thời cựu HLV Everton.

    Chưa kể, đối thủ của M.U là một đội bóng tí hon. Gần như cả trận, Norwich chỉ biết chống đỡ, hàng công mới chỉ có 28 pha lập công, và hàng thủ đã lọt lưới 60 bàn mùa này của họ không còn biết làm gì hơn là… chạy quanh để cố phá bóng đi càng xa càng tốt. Với thế trận một chiều như vậy, sức ép nào sẽ dành cho Giggs? Có chăng, đó chỉ là thứ sức ép phải có được một chiến thắng đậm đà để “xả stress”. Đó là thứ sức ép dễ chịu mà 75.000 CĐV M.U trên sân Old Trafford “dành” cho tượng đài người Xứ Wales.



    Hãy chớ vội tung hô Giggs sẽ là một Sir Alex mới, hay bất kỳ điều gì tương tự. Bởi ở mùa giải năm nay, Moyes cũng đã làm được những điều tương tự. Chỉ có điều, thứ sức ép mà ông phải nhận lớn hơn Giggs rất nhiều. Hơi khập khiễng khi so sánh giữa Giggs và Moyes, một người đã gắn bó với M.U cả đời, còn người kia mới chập chững những bước đầu tiên. Rõ ràng, Moyes không hề kém cỏi.

    Viễn cảnh được nhìn thấy Giggs trên băng ghế huấn luyện, theo sau anh là những Phil Neville, Nicky Butt, Paul Scholes thực sự khiến những CĐV M.U phải mơ mộng, bởi họ là những nhân chứng rõ ràng nhất có thể đem lại quá khứ hào hùng cho CLB. Nhưng đó chẳng phải là điều mà họ đã từng hy vọng ở Moyes, để rồi lại thất vọng? Thế nên, hãy cứ để thời gian trả lời. Và nhất quyết là, cần phải có thời gian để trả lời!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội