Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Hàng thủ đã báo hại Liverpool như thế nào?
MINH NGUYÊN • 14:54 ngày 08/05/2014
Từ vị thế rất gần ngôi vô địch Premier League, Liverpool bỗng tụt lại sau Man City vì trận thua Chelsea 0-2 rồi mới đây là hòa Crystal Palace 3-3 bởi những sai lầm khó chấp nhận ở khâu phòng ngự. Đây không phải lần đầu The Kop thể hiện sự lơi lỏng. Con số 49 bàn thua từ đầu mùa đã nói lên điều đó.
    CÔNG LÀM THỦ PHÁ 
    Theo phân tích của nhà báo Martin Samuel, sở dĩ Liverpool đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch Premier League là vì hàng thủ thủng lưới quá nhiều. Sau 37 vòng đấu, Liverpool đã lọt lưới đến 49 bàn, nhiều hơn Chelsea đến 23 bàn và cũng hơn Man City 14 bàn. 

    Trong nhóm 5 đội đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh (Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Everton), đội chủ sân Anfield chính là CLB thủng lưới nhiều nhất. Xét kỹ hơn, Liverpool còn lọt lưới nhiều hơn M.U (hạng 7), Southampton (8) và thậm chí cả… tân binh Crystal Palace (11). 

    Tổng quát lại, hàng phòng ngự của The Kop chỉ ở đẳng cấp trung bình tại Anh, dù họ sở hữu những hậu vệ trứ danh như Martin Skrtel, Daniel Agger... Chính vì thế mà dù có hàng công ghi bàn hiệu quả nhất (99 bàn/37 trận) song The Kop vẫn có nguy cơ lớn trở thành đội đầu tiên trong lịch sử ghi hơn 90 bàn mà không thể vô địch Premier League.


    SAI LẦM, CHẤT LƯỢNG KÉM 
    Muốn đăng quang ở giải Ngoại hạng Anh, chẳng những cần công hay mà còn phải thủ giỏi, nghĩa là “công thức” thông thường là công và thủ đều phải thuộc Top 3 đội hiệu quả nhất. Hàng công Liverpool số 1, nhưng hàng thủ lại nằm ngoài Top 7. Đó là một sự mất cân đối rất lớn. Có thể đổ lỗi cho Steven Gerrard khi anh trượt chân mất bóng, dẫn đến bàn thua của Liverpool trước Chelsea tại Anfield, nhưng ở tình huống đó. Liệu có phải hàng thủ The Kop quá chủ quan khi để tiền vệ Gerrard là người cuối cùng đứng trước thủ môn Simon Mignolet? Tại sao không có người bọc lót cho Gerrard?

    Michael Owen đã quá ưu ái khi điền tên Martin Skrtel vào đội hình tiêu biểu của Premier League mùa này, vì theo nhà báo Samuel thì Skrtel không xứng đáng. Xa hơn một chút, Samuel cho rằng 10 năm qua, trừ Jamie Carragher thì không có bất kỳ hậu vệ nào của Liverpool được xem là xuất sắc. 

    Liverpool đang phải trả giá vì hàng thủ quá mong manh, vừa kém cả chất lẫn lượng. Không cần so với Chelsea (lọt lưới 0,7 bàn/trận), Liverpool (1,3 bàn/trận) phòng ngự cũng kém khá xa so với Man City (1 bàn/trận). Nếu xét tỷ lệ, Liverpool thủng lưới gần gấp đôi Chelsea và nhiều hơn 30% so với Man City. Đó là những con số chỉ ra rằng nếu như không vô địch ở mùa này, Liverpool cũng nên soi xét lại hàng thủ.

    Muốn vô địch, trước tiên phải phòng ngự giỏi. Đó là kết luận rút ra từ những chứng cứ trong quá khứ. Khi Chelsea của Jose Mourinho vô địch Premier League 2004/05, họ chỉ thủng lưới 15 bàn/38 trận! Ngay mùa giải sau đó (2005/06), Chelsea bảo vệ thành công ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, khi đó CLB này chỉ thủng lưới 22 bàn. Không cần siêu đẳng như thế, M.U vô địch Premier League năm ngoái với chỉ 37 bàn lọt lưới sau 36 vòng đầu. 

    Vì thế, không có gì lạ khi HLV Brendan Rodgers khẳng định sau khi kết thúc mùa này, ông sẽ xem xét kỹ lưỡng hàng thủ!


    Nhà vô địch phòng ngự tệ nhất? 
    Nếu Liverpool đăng quang, dù biết khả năng này rất nhỏ, họ sẽ trở thành nhà vô địch có hàng thủ tồi tệ nhất lịch sử Premier League. Với 49 bàn lọt lưới sau 37 trận, The Kop đã thủng lưới nhiều hơn đội vô địch giữ kỷ lục lọt lưới trước đây là M.U (45 bàn sau 38 trận mùa 1999/00). 

    CON SỐ:
    1 - Liverpool chỉ giữ sạch lưới có 1 lần trong 8 trận vừa qua ở giải Ngoại hạng Anh. 
    49 - Trước vòng đấu cuối, Liverpool đã thủng lưới 49 bàn/37 trận, san bằng kỷ lục thủng lưới của họ tại Premier League kể từ khi giải đấu có 20 đội. Kỷ lục trước đây là mùa 1998/99, khi Liverpool thủng lưới 49 bàn/38 trận.
    737 - Với bàn thắng ở trận gặp Crystal Palace, tiền vệ Joe Allen (Liverpool) chấm dứt 737 phút không ghi bàn tại Premier League.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay