Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
"Hành trình" cảm xúc của Wenger trong "thảm họa Anfield"
Quang Hòa • 21:26 ngày 09/02/2014
HLV Arsene Wenger vừa phải trải qua một cơn ác mộng ở Anfield, khi Arsenal của ông bị Liverpool vùi dập không thương tiếc với tỷ số 5-1. Để giúp Wenger cũng như các fan Arsenal đỡ buồn, chúng ta hãy cùng suy luận cảm xúc của Giáo sư dưới góc nhìn hài hước.

    Ha ha, cậu bé tội nghiệp. Cậu ta vẫn chưa biết điều gì đang đến. Nhìn nụ cười ấy xem. Có vẻ hắn vẫn chưa hiểu rằng Arsene-hàng-đầu đã tới và dạy cho hắn cách làm thế nào để thành công. Tay hắn có vẻ khô, nhưng có lẽ hắn đã dồn mồ hôi xuống chân hết rồi nên mình không để ý. Đừng lo, cậu bé, Arsenal sẽ sớm chóng kết liễu Liverpool nhưng không cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng đâu, Hahahahahahahaha!


    Chờ đã! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Trận đấu đã bắt đầu chưa vậy? Bên nào được giao bóng trước thế? Hay là các bên vẫn đang khởi động? Làm sao mà thằng Skrtel lại là người ghi bàn được? Đây có phải là màn khởi động không? Hay là một đoạn film quảng cáo họ quay trước trận? Thế nào cũng được. Kể cả khi bàn thắng được tính thì cũng chỉ là một bàn. Sau khi chúng ta chiến thắng, mình sẽ nói về việc cần phải giữ sạch lưới. Không có chuyện chúng ta thua thêm 3 bàn trong 19 phút tiếp theo đâu.


    Chết tiệt! Thằng trọc Skrtel lại ghi bàn nữa rồi. Theo hướng nào thế này? Khủng long vẫn sống à? Giờ mà có một con khủng long ăn cỏ đi vào sân thì mình sẽ bực mình lắm đây. Mình biết có chuyện không ổn khi mình không gặp vấn đề với cái phéc-mơ-tuya rồi mà. Nhưng không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ thắng 3-2, vẫn còn cả 80 phút ở phía trước cơ mà!


    Tuyệt thật đấy! Nước mũi mình bắt đầu chảy rồi. Cái tên Raheem (Sterling) thậm chí còn chưa sinh ra khi Kurt Cobain chết đã ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 trong 16 phút quái quỷ, mũi mình đang chảy và mình thì bỏ quên hết khăn giấy trong văn phòng của Brendan Rodgers vì nghĩ hắn sẽ cần chúng sau khi để Kolo Toure tiếp tục đá chính. Dẫu sao thì cả Suarez lẫn Sturridge vẫn đang im hơi lặng tiếng. Người ta sẽ phải tôn trọng mình vì điều này.


    Thôi xong! Sturridge ghi bàn rồi! Lọ thuốc xịt mũi của mình đâu rồi ấy nhỉ?


    Có nên ra giá 40 triệu 2 bảng không nhỉ? Cho Skrtel ấy.


    5-0! Lũ nhóc của mình sao lại thảm hại giống Tottenham thế này? Bắc London đang liên minh để tự làm mình xấu hổ à?


    Nước mũi của mình tiếp tục chảy. Olivier Giroud đá tồi quá, khăn giấy vẫn không có. Chùi mặt mình vào áo hắn có lẽ sẽ khiến cho hắn trở nên có ích hơn so với chính hắn cả trận đấu hôm nay.


    5-1! Chúng phải gây ra một quả penalty để đội mình ghi được bàn thắng. Thôi tạm biệt ngôi đầu. Tạm biệt những nụ cười. Kiểu gì báo giới cũng làm ầm ĩ lên cho mà xem. Làm thế nào bây giờ? Phải rồi, mình sẽ giả bộ ngã lăn quay ra ở ga tàu điện ngầm để đánh lạc hướng dư luận. Hy vọng tất cả sẽ dồn sự chú ý tới sự kiện đó và nhanh chóng lãng quên trận đấu tồi tệ này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội