Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Harry Kane: Chứng nhân & yếu nhân
MINH KIỆT • 16:49 ngày 01/03/2015
Không một ngôi sao nào được kỳ vọng nhiều hơn Harry Kane trước thềm trận chung kết Cúp Liên đoàn, cho dù đầu mùa bóng này, chàng trai vàng của Tottenham có thể chỉ dám nhìn những Eden Hazard, Oscar hay Diego Costa của Chelsea với ánh mắt ngưỡng vọng.
    CHÀNG TRAI VÀNG SAU BECKHAM?
    Cái tên Kane vang lên từ mọi nẻo. Tờ Daily Mail thậm chí còn về trường cũ của anh ở Essex để điều tra thân thế và phát hiện ra Kane học chung trường với... David Beckham. Họ tìm đến thầy dạy thể chất của Kane, nay đã làm hiệu phó, và được biết hồi bé Kane rất chăm chỉ. Rồi họ ra sân bóng của trường, nghe bọn trẻ vừa đá bóng vừa hô to: “Ta là Harry Kane đây”. 

    Đấy chỉ là một trong rất nhiều những câu chuyện về Kane. Mà thực ra đề tài về Kane vốn đã gần như cạn kiệt từ cách đây mấy tháng khi anh thể hiện phong độ ghi bàn cực kỳ ấn tượng, khiến những ngôi sao đắt giá được Tottenham mang về vài mùa bóng trở lại đây trở nên lu mờ. Khi đặt Kane cạnh một Roberto Soldado đã mất sạch sự tự tin, người ta lại càng thấy sự tương phản.

    Trước khi Daily Mail tìm về ngôi trường cũ và dự báo một cách khiên cưỡng là Kane đang đi trên con đường của Beckham để trở thành chàng trai vàng mới của bóng đá Anh, người hâm mộ của Spurs và đội tuyển Anh vốn cũng đã khoác lên cho Kane rất nhiều sự kỳ vọng rồi. Nhưng bất chấp những dự báo về việc Kane sẽ mau chóng “hiện nguyên hình” thành một cầu thủ xoàng nhưng gặp may, anh vẫn tỏa sáng đều đặn. Để rồi trước thềm trận đấu với Chelsea ở chung kết Cúp Liên đoàn, Kane chỉ còn kém Diego Costa có 3 bàn tại Premier League. Còn nếu tính tất cả mọi đấu trường, Kane lại đang ghi nhiều hơn chân sút chủ lực của Chelsea đến 7 bàn.


    CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI
    Đấy quả thực là câu chuyện cổ tích thời hiện đại cho một chân sút mà đầu mùa bóng này còn chưa biết mình có được đá chính hay không. Thậm chí trước khi được HLV Tim Sherwood trao cơ hội trong nửa sau mùa trước, Kane còn bị mang cho 4 CLB khác nhau mượn. Thời gian đá cho Leicester City, anh còn bị CĐV la ó vì đá... quá tệ. 

    Nhưng đã gọi là chuyện thần tiên thì ắt phải có những chuyển biến bất ngờ. Và sự vươn lên của Kane quả là vượt ngoài sự suy đoán của tất cả. Người ta bảo Kane là học trò tâm huyết của Teddy Sheringham, còn Alan Shearer thì phát biểu ông như thấy hình bóng của mình trong cách chơi của Kane. Thế nhưng cách chơi của Kane, nếu dõi theo kỹ, lại đi theo một con đường riêng, không hề giống với 2 tiền bối.

    Cách chơi ấy, nói một cách dễ hiểu, chính là lấy cần cù bù khả năng. Trận thắng Chelsea 5-3 hồi đầu năm, không ai chạy nhiều hơn Kane, gần như không có một khoảng sân nào mà không có dấu chân của anh. Lập cú đúp bàn thắng và cú đúp kiến tạo vào lưới Chelsea hôm ấy, Kane hứa hẹn sẽ tiếp tục là cơn ác mộng của John Terry và đồng đội đêm nay.

    Câu chuyện cổ tích mang tên Harry Kane đang đứng trước chương cuối cùng. Tottenham đã bị loại khỏi Europa League, Cúp Liên đoàn là cơ hội duy nhất để họ có được vinh quang trong mùa này. Cách đây 7 năm, cậu bé Kane đã từng đến sân Wembley xem trận chung kết Cúp Liên đoàn 2008 mà Tottenham hạ Chelsea 2-1. Từ vị trí của một chứng nhân, Kane giờ lại là một yếu nhân của trận chung kết.
    Tỏa sáng thôi, chàng trai!

     "Chính khát vọng và nguồn năng lượng của Harry Kane đã kích thích những cầu thủ xung quanh anh chơi tốt. Kane đã khẳng định không ai xứng đáng hơn anh để dẫn dắt thế công của Tottenham." - Jamie Carragher, cựu tuyển thủ Anh, BLV kênh Sky  Sports
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay