Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Harry Kane vs. Alvaro Morata: Hai trung phong, hai mảnh đời trái ngược
Vịnh San • 15:40 ngày 24/11/2018
Cựu HLV Chelsea, Antonio Conte từng nói, Harry Kane là “giấc mơ của The Blues”. Đến bây giờ, tiền đạo người Anh vẫn là mơ ước của Chelsea, khi người hâm mộ của họ đã chịu đựng quá đủ nỗi thất vọng mang tên Alvaro Morata.
    Ở loạt trận của các ĐTQG vừa qua, Harry Kane một lần nữa ngập trong những lời ca ngợi. Sau khi tỏa sáng rực rỡ với 2 đường kiến tạo giúp Anh đánh bại Tây Ban Nha vào tháng 10, tiền đạo của Tottenham lại đóng vai người hùng khi ghi dấu ấn trong cả hai bàn thắng làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục trước Croatia, đưa ĐT Anh vào bán kết Nations League. 

    Cùng thời điểm ở một nơi cách Wembley gần 3.000 km, tại đảo Gran Canaria, Alvaro Morata lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Trong trận giao hữu giữa Tây Ban Nha với Bosnia, chân sút của Chelsea đã có pha bỏ lỡ không tưởng. Từ khoảng cách chỉ 5,5 m và trước mặt là khung thành trống trải, thế nhưng bằng cách nào đó, Morata lại đưa bóng ra ngoài. 

    Việc Morata bỏ lỡ những cơ hội đặc biệt ngon ăn không còn khiến ai ngạc nhiên. Nó xảy ra quá thường xuyên đến mức, nếu anh ta ghi bàn từ những pha bóng ấy mới gây sửng sốt. Và như vậy, đã tròn một năm Morata không thể lập công trong màu áo La Roja. Chuỗi tịt ngòi này bao gồm cả thất bại trước ĐT Anh hồi tháng trước, khiến Tây Ban Nha phải nhường lại tấm vé bán kết Nations League cho Kane và đồng đội. 

    Trở về Chelsea liệu Morata có thể tìm lại niềm vui? Rất khó để dự đoán bởi cầu thủ 26 tuổi rất thất thường. Trong vòng 1 tháng qua, anh đã ghi 5 bàn để tạo cảm giác về một sự hồi sinh. Thế nhưng ở trận đấu cuối trước khi lên tuyển, trong trận hòa không bàn thắng với Everton, Morata lại gây thất vọng, liên tục việt vị và chỉ có 1 cú dứt điểm, nhưng dễ dàng bị Jordan Pickford hóa giải. 


    Hồi đầu tuần, HLV Maurizio Sarri đã lên tiếng bảo vệ Morata trước những lời chỉ trích, ca ngợi anh là “cầu thủ có chất lượng, đầy tốc độ và kỹ thuật”. Tuy nhiên tất cả đều hiểu rằng, cũng giống như Antonio Conte trước đây, ông buộc phải đặt niềm tin vào Morata, một chân sút “nhạy cảm, dễ tổn thương tâm lý và hay mất tự tin”. Đơn giản vì không có lựa chọn khác tốt hơn, và vì Kane mãi là một giấc mơ. 

    Tiền đạo người Anh không bao giờ gặp vấn đề về sự tự tin. Kane cũng có khoảng thời gian khó khăn nhưng đó lại là động lực để anh trở lại nhanh chóng. Nếu tính từ khi Premier League mùa này khởi tranh, 8 trận đầu tiên của Kane, cả trong màu áo ĐT Anh và Tottenham, anh chỉ ghi dấu ấn ở 3 bàn thắng (2 bàn, 1 kiến tạo) thì 13 trận trở lại đây, anh có tới 11 lần tác động tới tỷ số (9 bàn, 2 kiến tạo). 

    Vì tự tin, Kane luôn sút rất nhiều (40 lần tại Premier League mùa này). Và cũng nhờ vào sự tự tin, anh hiếm khi bỏ lỡ những cơ hội tốt (bình quân chỉ 0,5 lần lãng phí mỗi trận). Ngược lại, Morata chỉ có 27 lần thử thách khung thành đối phương, trong khi lại ném đi 0,7 tình huống ngon ăn mỗi trận (riêng 5 trận gần nhất, trung bình 1 lần/trận). Và điều này chính là sự khác biệt giữa một “tiền đạo mơ ước” và “tiền đạo thất vọng”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội