Phát biểu trước báo giới, thuyền trưởng của Man City cho hay: "Tin tôi đi, tôi không bao giờ đưa ra quyết định chỉ để chứng tỏ cái uy của mình trong đội bóng. Hãy quên điều đó đi vì tôi đâu muốn ra những quyết định như vậy".
"Quyết định khó khăn nhất của tôi ở Man City đến lúc này là đẩy Joe Hart đi nơi khác. Tôi biết Joe có ý nghĩa lớn đến thế nào với Man City. Hành vi của cậu ấy, ngay từ buổi nói chuyện đầu tiên giữa chúng tôi cho đến sau này, khiến tôi cảm thấy thực sự áy náy khi đưa ra quyết định".
"Tôi không biết mọi người có đồng ý với quan điểm của tôi hay không, nhưng trong đội bóng tôi mới là ông chủ. Là HLV, nhiệm vụ của tôi là đưa ra những quyết định. Tôi làm điều này không phải vì mình mà để giúp đội bóng gặt hái được những điều tốt nhất. Thực tế thì tôi cũng đâu muốn thanh lý ai".
"Tôi là người luôn trung thực với bản thân và CLB. Thế nên những điều tôi làm đều cho đội bóng mà thôi. Dù biết mình có thể mắc sai lầm, nhưng tôi sẽ không né tránh việc phải đưa ra những quyết định".
Bình luận về chuyện đại diện của tiền vệ Yaya Toure liên tục công kích HLV Guardiola đã thiếu tôn trọng thân chủ ông khi bỏ rơi cầu thủ người Bờ Biển Ngà, cựu HLV Bayern cũng chia sẻ thêm: "Nếu các đại diện, vợ con họ hàng cầu thủ nói về những điều không có lợi cho CLB thì cầu thủ không còn là một phần của đội bóng nữa. Với tôi lợi ích của CLB phải được đặt lên trên hết".