Shakespeare chính là người đã giúp Leicester lần đầu tiên ghi tên vào vòng tứ kết Champions League. Ông lên thay Claudio Ranieri sau thất bại 1-2 của đội nhà trên sân của Sevilla ở vòng 1/8, nhưng đã giúp Bầy cáo ngược dòng thành công sau chiến thắng 2-0 trên sân nhà.
Trong 2 trận đấu với Atletico, Leicester cũng đã chơi với tinh thần tuyệt vời, và họ xứng đáng hơn ai hết với cụm từ “thất bại trong thế ngẩng cao đầu”.
Ở Premier League, Shakespeare cũng giúp Leicester lột xác. Ngay sau khi lên thay Ranieri, ông đã cùng đội chủ sân King Power giành một mạch 5 chiến thắng liên tiếp. Hai thất bại gần đây của Leicester chủ yếu xuất phát từ việc họ phải dồn sức cho các trận đấu với Atletico.
Bây giờ, khi chỉ còn phải chinh chiến ở Premier League, nếu Bầy cáo tiếp tục thể hiện được tinh thần mà họ đã thể hiện dưới thời Shakespeare, thì một suất trụ hạng là trong tầm tay.
Dù công trạng lớn như thế, song HLV Shakespeare lại đang nhận được thái độ khá thờ ơ từ lãnh đạo CLB. Họ nói rằng sẽ xem xét vấn đề hợp đồng của Shakespeare vào cuối mùa, dù nguyện vọng của HLV người Anh là hai bên ngồi xuống sớm hơn.
“Chuyện hợp đồng không ở trong tay tôi, mà trong tay BLĐ”, Shakespeare nói sau thất bại trước Atletico. “Họ muốn cuối mùa mới bàn bạc, nhưng tôi sẽ hạnh phúc hơn gấp bội nếu có thể ngồi lại cùng nhau sớm hơn”.
Điều đó có vẻ sẽ không xảy ra. Dường như Leicester vẫn đang chờ đợi xem mùa giải sẽ kết thúc theo hướng nào trước khi đưa ra quyết định. Nếu Leicester trụ hạng, họ sẽ vời những HLV tên tuổi hơn.
Shakespeare “nghiện” Champions League 3 trận đấu ở Champions League đủ khiến HLV Shakespeare mê mẩn với đấu trường này. “Tôi thực sự cảm thấy rất thích thú”, ông nói, “tôi đã được đối đầu với những HLV giỏi nhất”. Và ông cũng hi vọng rằng các cầu thủ Leicester sẽ có chung cảm giác, và do vậy sẽ quyết tâm để được một lần nữa tận hưởng bầu không khí mà họ vừa được tận hưởng. |