Cũng theo chiến lược gia người Hà Lan thì ông không hề hối tiếc khi đồng ý nhận nhiệm vụ giúp đội bóng chủ sân Old Trafford tìm lại vị thế sau một mùa giải bết bát.
Van Gaal vẫn là Van Gaal, người luôn rực lửa với công việc và có niềm tin mãnh liệt vào triết lý bóng đá của mình. Tất nhiên, với bề dày thành tích ở những đội bóng danh tiếng như Ajax, Barcelona, Bayern Munich và giúp đội tuyển Hà Lan lọt vào bán kết World Cup 2014, niềm tin của Van Gaal là có cơ sở.
Thật vậy, mặc dù chưa thể cùng M.U giành chiến thắng nào kể từ khi được bổ nhiệm nắm Quỷ đỏ, cũng như đã đổ vào thị trường chuyển nhượng Hè 2014 đến 150 triệu bảng song Van Gaal vẫn rất lạc quan và tin rằng kế hoạch mà ông đang triển khai ở M.U là đúng. “Nếu muốn có một công việc nhàn rỗi thì tôi đã chọn Tottenham chứ không phải M.U - nơi áp lực và thách thức luôn khắc nghiệt”, Van Gaal nói.
Thật vậy, mặc dù chưa thể cùng M.U giành chiến thắng nào kể từ khi được bổ nhiệm nắm Quỷ đỏ, cũng như đã đổ vào thị trường chuyển nhượng Hè 2014 đến 150 triệu bảng song Van Gaal vẫn rất lạc quan và tin rằng kế hoạch mà ông đang triển khai ở M.U là đúng. “Nếu muốn có một công việc nhàn rỗi thì tôi đã chọn Tottenham chứ không phải M.U - nơi áp lực và thách thức luôn khắc nghiệt”, Van Gaal nói.
Van Gaal có niềm tin, khẳng định mình là người có thể đứng vững trước sức ép. Tuy nhiên, giới chủ M.U chắc chắn vẫn cần ở Van Gaal tính hiệu quả. Nghĩa là, kiểu gì thì sớm nhất ông phải giúp M.U giành chiến thắng sau 3 trận chơi dưới sức (1 bại, 2 hòa) tại Premier League 2014/15. Đó là chưa đề cập đến trận thua đội bóng vô danh MK Dons ở Cúp Liên đoàn.