HLV Wenger bắt đầu làm việc cho Arsenal từ năm 1996. Đến tháng Mười tới đây các bên sẽ gắn bó với nhau được tròn 20 năm. Lúc này Giáo sư đang là một trong những HLV có thâm niên làm việc lâu nhất cho một đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng hợp đồng giữa ông và Arsenal sẽ hết hiệu lực khi mùa giải năm nay kết thúc.
Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, thuyền trưởng của Arsenal cho biết: "Bóng đá là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Thành thực mà nói, tôi sợ phải nghĩ đến ngày mình phải xa rời bóng đá".
"Tôi còn nhớ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, có lần Arsenal thi đấu với Man United và ông ấy đã mời tôi cùng uống rượu. Lúc ấy tôi hỏi: "Ông có nhớ bóng đá không". Sir Alex trả lời: "Không chút nào!". Tôi đã không hiểu được ông ấy. Nếu không có bóng đá, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời mình trống rỗng, đặc biệt với những HLV luôn chờ đợi trận đấu tiếp theo và cố gắng giành chiến thắng".
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, thuyền trưởng Arsenal thừa nhận dù đã làm bóng đá nhiều năm ông vẫn gặp khó khăn trong việc tiêu hóa những thất bại: "Là con người, chúng ta đều thích chiến thắng và ghét thua trận. Riêng với tôi, tỷ lệ cảm giác khó chịu khi thua cao hơn so với sự thoải mái khi tận hưởng chiến thắng".
"Khi đã theo nghiệp cầm quân, nếu không ghét thất bại thì bạn chẳng thể gắn bó lâu dài với nghề được. Nếu có một trận đấu tốt, tôi sẽ tự thưởng cho mình bằng cách đi ra ngoài ăn uống với gia đình và bạn bè. Ngược lại, tôi sẽ về nhà để xem một trận đấu và chứng kiến HLV khác cũng phải khổ sở".
"Nếu trận đấu diễn ra không như ý muốn, nó sẽ làm hỏng cả dịp cuối tuần của tôi. Trong nhiều năm, tôi đã phải học cách đón nhận thất bại và làm sao để trở lại mạnh mẽ sau mỗi trận thua", Wenger chia sẻ.