Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
HLV Wenger vẫn còn bị ám ảnh bởi pha solo của Giggs
17:10 ngày 08/03/2015
Đã hơn 1 thập kỷ kể từ trận thua của Arsenal trước Manchester United tại vòng bán kết cúp FA năm 1999, HLV Arsene Wenger của Pháo thủ vẫn còn bị ám ảnh bởi pha solo ngoạn mục của tiền vệ Ryan Giggs bên phía Quỷ đỏ.
    Pha đi bóng không tưởng nói trên được diễn ra ở phút 109 hiệp phụ thứ nhất, vào thời điểm tỷ số đang là 1-1. Nhận được bóng sau đường chuyền hỏng của Patrick Vieira, Giggs đã thoát xuống như một cơn lốc, anh vượt qua hàng loạt cầu thủ Arsenal trước khi tung cú đá trái phá bằng chân trái từ góc hẹp làm cháy lưới thủ thành David Seaman.

    Đây thực sự là nhát kiếm chấm dứt hy vọng đi tiếp của Arsenal, bởi khi ấy luật bàn thắng vàng vẫn còn được áp dụng. Sau khi vượt qua Arsenal trong thế thiếu người và còn không để thủng lưới sau quả penalty ở phút cuối, M.U đã kết thúc mùa giải với "cú ăn 3" lịch sử (vô địch Premier League, Champions League và FA Cup).

    Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết cúp FA sắp tới giữa Arsenal và M.U, chiến lược gia người Pháp đã nói về trận đấu lịch sử diễn ra cách đây 16 năn như sau: “Sau khi Giggs giải nghệ, tôi đã xem lại bàn thắng của cậu ấy và nghĩ rằng đó chính là điểm mấu chốt giúp M.U có được "cú ăn 3”. Thật tiếc vì nếu Bergkamp ghi bàn trên chấm phạt đền thì trận đấu đã kết thúc”.

    “Đã nhiều năm trôi qua, nhưng đến giờ trong tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng la hét của các cầu thủ M.U. Chính họ cũng không thể tin chuyện gì đã xảy ra, bởi giành được chiến thắng như thế trong bối cảnh chỉ còn lại 10 người trên sân gần như là điều không tưởng. Đó thực sự là một cú sốc với chúng tôi, trong khi M.U lại được tận hưởng niềm vui vô bờ bến”.

     
    Pha làm bàn đáng nhớ của Giggs vào lưới Arsenal

    “Sau này, Bergkamp thậm chí không còn muốn thực hiện thêm một quả phạt đền nào nữa. Ngược lại, M.U lại tràn đầy hưng phấn vì trận thắng nghẹt thở này. Kết quả là họ đã chơi rất hay trong phần còn lại của mùa giải và giành được 3 danh hiệu lớn”.

    “Cái cách M.U vô địch Premier League mùa ấy cũng kịch tính không kém. Họ bước vào trận đấu với Blackburn hôm 12 tháng Năm chỉ một ngày sau khi chúng tôi để thua Leeds vào phút cuối. Ở trận đấu ấy, riêng một mình tiền đạo Kaba Diawara của chúng tôi đã 2 lần đưa bóng trúng khung thành đối phương. Với việc sau đó M.U tiếp tục vô địch Champions League nhờ những bàn thắng muộn, rõ ràng họ đã trải qua một năm 1999 đầy phép lạ”.

    Cũng trong cuộc phỏng vấn nói trên, “Giáo sư” khẳng định trận thua cay đắng nhất của ông cùng Arsenal là thất bại 0-2 dưới tay M.U ở mùa giải 2004/05. Vào thời điểm Arsenal tới làm khách trên sân Old Trafford, họ đang là nhà ĐKVĐ nước Anh và có cơ hội nâng chuỗi trận bất bại liên tiếp của mình lên con số 50. Tuy nhiên, 2 bàn thắng của Ruud van Nistelrooy và Wayne Rooney đã khiến Arsenal phải nhận trận thua đầu tiên sau hơn 1 mùa giải.

    “Tôi vẫn cảm thấy đau đớn khi nhớ lại trận thua ấy. Đó chắc chắn là thất bại khó nuốt trôi nhất của Arsenal. Thậm chí nếu Arsenal có phải nhận những trận thua với tỷ số lớn hơn, thất bại trước Quỷ đỏ vẫn vĩnh viễn là vết sẹo không thể nào xóa được trong tâm trí chúng tôi”, HLV Wenger kết luận.
    Thanh Sơn • 17:10 ngày 08/03/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay