Thất bại 1-2 trước Iceland khiến đội tuyển Anh sớm cuốn gói rời nước Pháp ngay ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên. Dù sở hữu những ngôi sao với giá trị lên đến hàng trăm triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng nhưng đoàn quân của HLV Roy Hodgson lại thể hiện một cách chơi bạc nhược trước Iceland.
Trận thua tủi hổ trên khiến Tam sư nối dài mạch kỷ lục buồn 20 năm không thể lọt vào bán kết một VCK EURO. Và đó cũng là lý do làm các cổ động viên xứ sở xương mù tức giận châm biếm, dè bỉu Rooney và các đồng đội.
Hơn 10.000 cổ động viên Anh ký đơn gửi Quốc hội Anh để đề nghị... tổ chức lại trận đấu. Một cách châm biếm không thể tệ hơn dành cho Tam Sư
Chỉ trong vòng 1 tuần, người Anh chia tay châu Âu những hai lần liên tiếp
Những đồ ăn của Iceland chỉ giá từ 1 đến 2 bảng nhưng Joe Hart cũng chẳng tiết kiệm được gì từ những món giá siêu rẻ ấy
Joe Hart: "Chẳng đội bóng nào muốn gặp chúng tôi ở vòng sau. Vì thế đội bóng quyết định... chia tay giải đấu"
Lý do rời EURO chẳng qua là vì người dân Anh muốn cầu thủ về nước bỏ phiếu rời EU thôi mà