Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Iheanacho & hành trình vươn lên từ gian khó
10:39 ngày 21/02/2016
Tài năng trẻ mới 19 tuổi Kelechi Iheanacho đang có mùa giải tuyệt vời cùng Man City khi ghi 9 bàn trên mọi đấu trường và là chân sút tốt thứ ba của đội, chỉ sau Sergio Aguero và Kevin De Bruyne. Ít ai biết được rằng để có được như ngày hôm nay, Iheanacho đã trải qua những năm tháng vô cùng gian khó.

    NGHỊ LỰC KIÊN CƯỜNG 

    Iheanacho từng trải qua tuổi thơ gian khó, nghèo túng. Chân sút này thừa nhận nhà anh nghèo đến nỗi không có nổi tivi để xem bóng đá. Iheanacho thường xem bóng đá “chay”, hiểu theo nghĩa là ngồi ở nhà hóng tin từ chúng bạn, những đứa có điều kiện bỏ tiền ra xem bóng đá ở một quán bar địa phương rồi về kể lại diễn biến, kết quả và người ghi bàn của trận đấu.
     
    Iheanacho tiết lộ rất thích Lionel Messi và cố gắng xem các clip về siêu sao người Argentina để học tập cách ghi bàn. Iheanacho nói anh luôn có động lực lớn từ người mẹ qua đời năm 2013, chỉ vài tháng trước khi Iheanacho đến với Man City (2014). Đó là cú sốc tâm lý cực lớn bởi mẹ là người có ảnh hưởng lớn đến Iheanacho. Anh đã khóc rất nhiều vì nhớ mẹ.

    Một trong những nuối tiếc của Iheanacho là không thể làm mẹ vui lòng bằng cách theo nghiệp đèn sách. Mẹ của Iheanacho là giáo viên, rất muốn con học hành tử tế thay vì theo nghiệp quần đùi áo số. Tuy nhiên, Iheanacho lại rất thích bóng đá nên dù bị cấm chơi bóng ngay cả sau giờ học, anh vẫn có cách thỏa mãn niềm đam mê. Và quyết tâm của Iheanacho đã được đền đáp xứng đáng khi bây giờ anh là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá châu Phi. 

    Iheanacho luôn tự nhắc nhở phải luôn nhớ đến mẹ, như là hình mẫu về tấm gương lao động và cống hiến hết mình cho gia đình. Anh nói: “Mỗi khi lười biếng hoặc có hành động sai trái, tôi đều nghĩ đến mẹ. Bà cho tôi nghị lực và định hướng đúng”. Vì thế mỗi khi ghi bàn, Iheanacho thường chỉ hai tay lên trời như là cách dâng tặng bàn thắng cho người mẹ đã khuất.  


    TỪ ĐỒNG ĐỘI THÀNH THẦN TƯỢNG 

    Đêm nay, khi HLV Manuel Pellegrini chỉ sử dụng đội B cho trận cầu đinh ở FA Cup giữa Man City và Chelsea thì Iheanacho sẽ được đá chính và đó lại là cơ hội để anh gây ấn tượng. Iheanacho đã ghi 9 bàn trên mọi giải đấu cho Man City ở mùa này, với tỷ lệ 70 phút/bàn thắng. Đây là tỷ lệ mà ngay cả đàn anh Aguero cũng phải bái phục về tính hiệu quả. 

    Không chỉ Aguero đánh giá cao Iheanacho. Các đồng đội cũ của Iheanacho ở học viện bóng đá tại Nigeria cũng xem anh là thần tượng. Đêm nay, họ sẽ xem thần tượng thi đấu ở FA Cup, đối đầu với Chelsea. Với Iheanacho, đó như là một giấc mơ: “Tôi thật không thể tin nổi là chỉ trong thời gian ngắn, tôi đã được xem như siêu sao. Khi trở về Nigeria, mọi người hò reo tên tôi. Các đồng đội cũ sợ tôi xa lánh họ nhưng không, tôi vẫn là tôi như ngày nào. Tôi không bao giờ quên họ và quá khứ khó khăn. Tôi muốn trở thành nguồn cảm hứng cho họ để vươn lên phía trước”.

    LUÔN SẴN SÀNG

    Đó là khẩu hiệu của Iheanacho. Cầu thủ này cho biết rất biết ơn HLV Manuel Pellegrini vì ông tạo nhiều cơ hội cho anh. Câu nói cửa miệng của Pellegrini với  Iheanacho là “Hãy luôn sẵn sàng”. Pellegrini bất ngờ chọn Iheanacho cho tour du đấu của Man City tại Mỹ trước mùa bóng 2014/15. Lập tức, Iheanacho gây ấn tượng khi ngay trận ra mắt, anh đã ghi 1 bàn trong thắng lợi 4-1 của Man City trước Kansas City


    Iheanacho đã đền đáp niềm tin của Pellegrini khi tiến bộ rất nhanh. Anh lập hat-trick vào lưới Aston Villa ngày 30/1/2016 ở vòng 4 FA Cup, khiến Pellegrini phải lên tiếng: “Đó là lý do vì sao tôi giữ Iheanacho nhưng lại không giữ Dzeko hay Jovetic”. Iheanacho đã xua tan mọi hoài nghi từ đồng đội, khiến họ phải hò reo tên anh trong phòng thay đồ sau trận gặp Aston Villa. Thủ môn Joe Hart đã động viên Iheanacho bằng một cái ôm thân mật, kèm câu nói: “Tôi xin lỗi vì từng nghi ngờ cậu. Bây giờ tôi sẽ là fan lớn nhất của cậu. Man City cần cậu và những bàn thắng của cậu. Hãy cố gắng, luôn sẵn sàng và đừng bao giờ đầu hàng nghịch cảnh”. 

    Khoác áo Man City vì cha
    Cha của Iheanacho làm nghề bán quần áo cũ. Ông yêu nghề này nhưng đã từ bỏ để đến nước Anh sống cùng Iheanacho, nhằm giúp con trai thích nghi với cuộc sống nơi xứ lạ. Chính ông cũng là người thuyết phục Iheanacho chọn Man City bất chấp sự quan tâm của rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu cũng như thời tiết lạnh giá của thành phố Manchester. Iheanacho rất biết ơn và hứa sẽ mở cho bố một chuỗi cửa hàng bán quần áo khi ông trở về sinh sống ở Nigeria.

    Man City không phải đội bóng thần tượng 
    Man City chỉ là thế lực mới nổi của Premier League, nên cũng không lạ khi Iheanacho không thích đội này trước khi đến Etihad để có cơ hội chơi bóng cùng thần tượng Yaya Toure. Khi còn ở Nigeria, Iheanacho thích những đội như M.U và Arsenal hơn, vì hai đội này giàu truyền thống và có lối chơi đẹp. Cựu danh thủ Arsenal là Kanu từng huấn luyện ngắn hạn tại học viện bóng đá nơi Iheanacho theo học hồi nhỏ. Cách đây nửa tháng, Kanu đã đến gặp Iheanacho trong vòng nửa tiếng đồng hồ ở trung tâm huấn luyện của Man City để chia sẻ kinh nghiệm và sự ngưỡng mộ dành cho cầu thủ trẻ này.
    Lê Tâm • 10:39 ngày 21/02/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay