Jesse Lingard, người đã ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo M.U ở chiến thắng gần nhất trước West Brom, vừa có bước tiến lớn trong sự nghiệp khi được gọi vào đội hình tuyển Anh hai ngày trước.
Tuy nhiên, mọi chuyện có thể đã khác nếu cầu thủ sinh tại Warrington này quyết định chuyển đến CLB kình địch của M.U là Liverpool.
"Ngày đó, tôi đang chơi cho CLB địa phương Penketh United và Mike Glennie, chuyên gia săn tìm cầu thủ của M.U đến và xem tôi thi đấu. Ông ấy đã đề nghị với bố tôi cho tôi thử việc tại M.U nhưng khi đó cũng có sự quan tâm từ Liverpool. Và tôi phải lựa chọn..."
Lingard khi đó mới 7 tuổi và anh đã chọn M.U. Anh cũng chia sẻ quá trình phấn đấu lên đội một của mình, nơi mà giờ đây được ra sân đá chính cùng những Wayne Rooney, Juan Mata.
"Tôi nghĩ đó là một trải nghiệm tuyệt vời, bắt đầu từ đội U7 tiến đến vị trí hiện tại là một quá trình phấn đấu to lớn của tôi. Điều đó không thể tin được", Lingard tỏ ra phấn khích.
"Đội ngũ huấn luyện của CLB đã giúp đỡ tôi rất nhiều và tôi không thể cảm ơn hết. Vì thể trạng của tôi, họ có thể đã để tôi ra đi và tôi phải chuyển đến nơi khác thi đấu. Nhưng họ đã nhìn thấy khả năng của tôi và giữ lại, tôi thật sự cảm kích vì điều đó".