Trên sân Arena Nacionala ở thủ đô Bucharest đêm qua, Joe Hart thêm một lần lặng lẽ ngồi trên băng ghế dự bị theo dõi các đồng đội thi đấu. Đây là trận thứ 2 liên tiếp thủ thành 29 tuổi không được ra sân trong màu áo Man City, điều hiếm thấy trong quãng thời gian gần 1 thập kỷ trở lại đây, chỉ trừ trường hợp anh chấn thương.
Tương lai của Hart tại Man City lúc này rõ ràng là quá mờ mịt, khi anh không đáp ứng được yêu cầu của HLV Pep Guardiola. Khả năng chơi chân kém hơn “kẻ đóng thế” Willy Caballero khiến thủ thành số 1 của ĐT Anh mất vị trí.
Viễn cảnh Hart bị đẩy khỏi sân Etihad cũng ngày một tăng cao, khi xuất hiện nhiều tin đồn về việc Man City chuẩn bị chiêu mộ thành công Claudio Bravo từ Barca. Rất có thể, trong vài ngày tới đội bóng thành Manchester sẽ hoàn tất thương vụ với thủ thành người Chile.
Hiện tại đang có khá nhiều đội bóng quan tâm đến Hart, trong đó có Everton và Sevilla là những ứng cử viên nặng ký. Tuy nhiên, việc Everton đã chiêu mộ được Maarten Sketelenburg, cơ hội bắt chính của Hart là không nhiều. Vì thế, ĐKVĐ Europa League, Sevilla có thể sẽ là lựa chọn khả dĩ nhất.
Cũng liên quan tới trận play-off Champions League đêm qua, dù Sergio Aguero đá hỏng 2 quả phạt 11m, song chân sút người Argentina vẫn kịp lập hat-trick để giúp đội nhà giành chiến thắng 5-0 và gần như có suất vào vòng bảng.