Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
John Terry, thủ lĩnh vĩ đại không thể thay thế của Chelsea
Thành Trung • 21:02 ngày 16/02/2016
Chelsea có thể sẽ chia tay John Terry khi mùa giải năm nay khép lại, nhưng The Blues phải hiểu rằng, sẽ rất khó cho họ nếu muốn tìm được một Terry thứ 2.
    Nếu có thể ra sân, Terry sẽ chạm cột mốc trận đấu thứ 700 trong màu áo Chelsea ở màn tiếp đón PSG tại vòng 1/8 Champions League vào thứ Tư này. Tuy nhiên, tình trạng chấn thương của anh không khả quan như thế. Trung vệ người Anh gần như chắc chắn vắng mặt ở trận đấu với PSG. Thời gian cứ dần trôi đi và anh là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

    Chelsea đã gia hạn hợp đồng với Branislav Ivanovic đến Hè 2017 còn Terry thì không. Một sự thật phũ phàng đang hiện ra trước mắt Terry, "triều đại" của anh tại sân Stamford Bridge đã chấm hết. Sẽ có người khoác trên mình số áo của Terry hay thậm chí đá ở vị trí của anh, nhưng có thể khẳng định không ai đủ tầm ảnh hưởng thay thế anh.

    Ban lãnh đạo The Blues luôn mộng tưởng rằng, không sớm thì muộn, họ cũng sẽ tìm được người phù hợp kế vị Terry tại Stamford Bridge và dẫu anh vẫn còn sung mãn để chinh chiến cùng đội bóng, Chelsea không hề có ý định gia hạn hợp đồng với trung vệ 35 tuổi.

    Nhưng có lẽ, Chelsea sẽ phải hối hận với sự vội vàng của mình. Chẳng cần nhìn đâu xa, hãy nhìn sang các ông lớn khác ở giải Ngoại hạng như M.U, Arsenal hay Liverpool, họ đã tìm được ai thay thế những công thần một thời? Paul Scholes, Roy Keane, Ryan Giggs và Cristiano Ronaldo với M.U, Arsenal là Patrick Vieira và Thierry Henry còn Liverpool là Steven Gerrard và Luis Suarez. Những đội bóng này đều đang vật lộn tìm kiếm người xứng đáng, đủ tầm để khỏa lấp chỗ trống mà các công thần này để lại. Chelsea cũng vậy. 

    Không một ai đủ tầm thay thế Terry tại Chelsea
    Không một ai đủ tầm thay thế Terry tại Chelsea

    Rõ ràng, Terry là một tượng đài không thể thay thế tại Chelsea. Anh có kinh nghiệm, tinh thần của một thủ lĩnh thực thụ và luôn dành tình yêu trọn vẹn cho The Blues, điều mà không phải cầu thủ nào cũng có được. 

    Chelsea dưới sự nắm quyền của ông chủ Roman Abramovich luôn ưu tiên mang về những ngôi sao đình đám. Họ từng theo đuổi gắt gao John Stones, trung vệ của Everton. Cầu thủ này được kì vọng sẽ kế nhiệm Terry trong tương lai, song đây không phải là chuyện một sớm một chiều.

    Đồng ý rằng Stones là hậu vệ xuất sắc, nhưng Everton đã bị thủng lưới 8 bàn ở 3 trận gần nhất có sự góp mặt của anh. Trên thế giới có vô vàn hậu vệ giỏi, dẫu vậy hãy trông sang hàng thủ đắt giá của Man City với những Nicolas Otamendi hay Eliaquim Mangala, họ cần thời gian để thích nghi ở đội bóng mới. 

    Trước Stones, The Blues từng theo đuổi trung vệ Raphael Varane của Real Madrid nhưng cho dù Chelsea sở hữu được Stones hoặc Varane, không ai trong số họ có thể sánh được với Terry.

    Andreas Christensen, hậu vệ trẻ 19 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo trẻ là cầu thủ tài năng nhưng đã bị The Blues đẩy sang Borussia M'Gladbach. Hay như Papy Djilobodji, một cầu thủ giỏi ở Ligue 1 bị Chelsea ruồng bỏ và hiện đang phải phiêu dạt ở Werder Bremen.

    Djilobodji mới chỉ thi đấu duy nhất 1 trận cho The Blues khi đội bóng này tiếp đón Walsall tại cúp Liên đoàn. Mặc dù có màn thể hiện ấn tượng, song những cầu thủ thuộc dạng "vô danh tiểu tốt" như Djilobodji gần như không có cơ hội đá cho đội 1 Chelsea.

    Giống Terry, Viera là tượng đài số 1 của Arsenal
    Giống Terry, Viera là tượng đài số 1 của Arsenal

    Vấn đề của Chelsea cũng đang là vấn đề của M.U. Từ sau cuộc chia tay với Ronaldo hay Scholes, chưa một ai đủ tầm thay thế hai ngôi sao này. Đơn giản đó là điều không thể. Memphis Depay, một cầu thủ được kì vọng trở thành Ronaldo đệ nhị tại Old Trafford, giờ đây hoàn toàn tàn lụi. 

    Xa hơn, quay ngược lại quá khứ cách đây 12 năm, Arsenal sở hữu một Vieira dũng mãnh và giờ đây Pháo thủ vẫn mòn mỏi tìm kiếm một Viera thứ hai. Mặc dù vậy, qua nhiều năm, chưa một ai trên thế giới đủ tầm để vươn tới đẳng cấp của tiền vệ người Pháp. Có chăng chỉ có Paul Pogba nhưng anh hiện đang thi đấu cho Juventus.

    Liverpool cũng phải trải qua thời gian khốn khó khi chia tay các công thần. Suarez, tiền đạo đang thi đấu thăng hoa tại Barcelona, một thời làm mưa làm gió ở Ngoại hạng Anh. Hay như Gerrard, The Kop vẫn luôn tìm kiếm người thay thế anh tại Anfield.

    Khi còn dẫn dắt Liverpool, HLV Brendan Rodgers đã trao vị trí đội trưởng cho tiền vệ Jordan Henderson, ví anh như một sự kế nhiệm hoàn hảo cho Gerrard. Tuy nhiên, kể cả khi đeo trên tay chiếc băng đội trưởng hay đá ở vị trí của Gerrard, Henderson không thể sánh bằng người đàn anh của mình. Anh chỉ là cái bóng của Gerrard mà thôi. 

    Qua đây có thể kết luận rằng, Chelsea đang sở hữu một báu vật vô giá mang tên Terry. Dù cho Abramovich có chi ra 100 triệu bảng đi chăng nữa, đội bóng của ông cũng không thể tạo ra được Terry phiên bản 2. Một khi Terry ra đi, giống Arsenal và Viera, chắc chắn người hâm mộ tại Stamford Bridge sẽ có lý do để tiếc nuối.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội