Phát biểu trên RMC trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Leboeuf đã bình luận về đồng hương của mình như sau: "N'Golo đang giữ vai trò chủ chốt ở Chelsea, nhưng cậu ấy không giỏi giao tiếp và không phải là ông chủ ở trên sân".
"N'Golo khá nhút nhát và không có cái uy cần thiết của một thủ lĩnh. Tất nhiên N'Golo dũng mãnh và có tinh thần thi đấu máu lửa chẳng kém gì một chiến binh, nhưng cậu ấy không có cá tính hay tầm cỡ của một nhà lãnh đạo".
"Trong vô vàn những ngôi sao ở Chelsea, N'Golo chỉ sắm vai 'quý ngài cần thiết'. HLV Conte tin dùng N'Golo, nhưng chẳng bao giờ có thể biến cậu ấy trở thành nhà lãnh đạo. N'Golo đơn giản là không thể trở thành ông chủ trên sân, giống như Zinedine Zidane từng làm".
"Với tôi, ngay cả khi N'Golo có giành lại bóng tới 800.000 lần mỗi trận thì cậu ấy cũng chỉ có thể là động cơ chứ không làm lái xe được. Kiểu cầu thủ như N'Golo chẳng hề phiền lòng khi phải rời sân giữa chừng hay bị xếp lên ghế dự bị. Nhưng nếu HLV làm thế với Paul Pogba thì đây lại là vấn đề lớn".
"Ở ĐT Pháp, quyết định thuộc về HLV Didier Deschamps vì ông ấy là người nắm quyền dẫn dắt đội bóng. Vì thế tôi không muốn bình luận thêm về việc HLV Deschamps sẽ sử dụng Kante hay Pogba. Ông ấy có quyền làm tất cả những gì mà mình muốn", Leboeuf kết luận.