Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Kante suýt làm kế toán, thích Conte hơn Mourinho
Việt Hà (lược dịch) • 09:51 ngày 07/09/2016
Thời thơ ấu, cậu bé Kante chỉ cắm đầu vào sách vở vì “không muốn mẹ phải lo lắng”. Với năng khiếu toán học, Kante kiếm được bằng kế toán ngay khi tốt nghiệp phổ thông. Còn nhiều bí mật thú vị khác được tiền vệ Chelsea tiết lộ trên tạp chí So Foot (Pháp).

    - So Foot: Trở thành một cầu thủ bóng đá, với anh, có phải là một nỗi ám ảnh?

    - Kante: Không, tôi không phải mẫu người ước mơ làm cầu thủ từ khi còn nhỏ. Tôi đến trường như bao cậu bé bình thường khác. Tôi chú tâm học hành và tốt nghiệp cấp ba với bằng học nghề kế toán. Tôi tập bóng đá song song và không bận rộn với trái bóng như các bạn cùng lứa. Các thầy giáo nói tôi có năng khiếu toán học thì nên học kế toán, còn thú thực đó không phải đam mê của tôi. Tôi chẳng biết làm gì với cái bằng đó cả.

    - Bây giờ là một cầu thủ, bằng kế toán ít ra cũng giúp anh không ngẩn người trước các hóa đơn?

    - Trong cuộc sống hàng ngày, chỉ vài ba lần tôi phải dùng đến kỹ năng kế toán. Song tôi luôn biết, mình sinh ra không phải để làm nghề này.

    - Anh học hành chăm chỉ để có bằng cấp, cuối cùng lại không quan tâm đến nó. Anh chơi bóng cho vui, không quyết liệt trở thành cầu thủ, rốt cuộc lại thành công trên sân cỏ. Có gì mâu thuẫn ở đây?

    - Tôi nghĩ là không. Mỗi giai đoạn cuộc đời đều có một mục đích khác nhau. Hồi bé tôi đặt việc học lên cao nhất. Lớn lên một chút, tôi biết mình chỉ làm tốt nhất trong vai trò cầu thủ. Tôi chỉ tập trung làm tốt từng việc, trong từng thời điểm.


    - Nhưng phải có một xuất phát điểm chung chứ. Anh mất cha từ năm 12 tuổi, và anh đã trải qua điều đó như thế nào?

    - Tôi hiểu ý anh. Đó là cú sốc khiến cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Lúc đó mẹ tôi chỉ ở nhà làm nội trợ. Các anh chị em của tôi (Kante có 8 anh chị em) bàn với nhau phải đi làm sớm kiếm tiền. Riêng tôi còn quá nhỏ lại đang tới trường. Nhiệm vụ của tôi là học, tôi chỉ biết không mang điểm xấu về làm mẹ thêm lo lắng. Khi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp, tôi cố gắng thành công để đỡ đần gia đình.

    - Chelsea, Leicester, rồi ĐT Pháp. Chặng đường thành công vừa qua của anh tất cả đều biết. Vậy còn giai đoạn khởi nghiệp ở Boulogne, nghe nói anh từng gây sốc vì quá khỏe?

    - Khi tới Boulogne năm 2011, tôi phải kiểm tra y tế trước khi gia nhập đội B. Đội A lúc đó chơi ở Ligue 1. Sau bài kiểm tra sức khỏe tổng thể, chỉ số của tôi cao nhất CLB, kể cả so với các cầu thủ đội một. Tôi không muốn giấu giếm chuyện này.

    - Còn chuyện chiếc máy kiểm tra sức khỏe bị…treo vì không thể đo được các chỉ số phi thường của anh?

    - Ồ, đấy chỉ là giai thoại. Thực tế, các cầu thủ thường đạt điểm 17, 18. Khi tôi đứng lên máy, nó chỉ vạch 21. Tôi vẫn nhớ ánh mắt ngạc nhiên của bác sĩ khi đó.

    - Cuộc chiến ở Boulogne cũng không dễ dàng?

    - Đúng vậy, tôi phải bắt đầu từ đội C ở giải hạng 6. Sau đó lên đội B ở hạng 4 rồi hạng 3. Mùa Hè 2012, chúng tôi đá giao hữu với Le Havre với Mahrez (ngôi sao của Leicester) trong đội hình. Tôi còn nhớ anh ta lập cú đúp. Sau này gặp lại ở Leicester, Mahrez kể rằng ấn tượng về tôi trong trận đấu đó là “một tiền vệ tí hon nhưng tăng tốc đáng gờm”.

    - Anh là một người kín đáo, rụt rè, có phần đối lập với mẫu cầu thủ hiện đại ngày nay. Anh không giống phần lớn các ngôi sao trưng bày cuộc sống xa hoa. Anh dị ứng với lối sống như vậy?

    - Không. Ở Chelsea, tôi sống cạnh các ngôi sao hàng đầu. Họ cũng giống các cầu thủ mà tôi biết ở Pháp ở điểm đam mê bóng đá. Bên cạnh họ, tôi không thấy lạc lõng. Bây giờ tôi cũng đã cởi mở hơn rồi.

    - Anh tìm thấy sự cân bằng với đạo Hồi?

    - Đó là điều rất tự nhiên trong cuộc sống của tôi. Tôi lớn lên trong gia đình theo đạo Hồi. Tôi cầu nguyện 5 lần một ngày, và tìm được sự bình yên trong đó.

    - Mourinho từng liên hệ với anh. Làm sao từ chối một HLV như Mourinho?

    - Tôi đã rất ngạc nhiên và mừng rỡ khi Mourinho gọi điện cho tôi. Tôi đã lắng nghe ông ấy. Ở thời điểm đó, tôi do dự giữa ở lại Leicester và tới Chelsea. Dù sao, bây giờ tôi cũng đã có mặt ở Chelsea, nhưng là với một HLV khác, không phải là Mourinho. tôi có cảm tình hơn với Conte… 

    - Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!  

    Vài nét về Kante

    Tên đầy đủ: N’Golo Kante
    Ngày sinh: 29/03/1991
    Nơi sinh: Paris, Pháp
    Vị trí thi đấu: Tiền vệ 
    ĐT Pháp: 9 trận (1 bàn)
    Các CLB từng khoác áo: Boulogne (2011-2013), Caen (2013-2015), Leicester (2015-2016), Chelsea (2016-nay)
    Thành tích: Vô địch Premier League 2015/16

    Dớp áo số 7 chờ Kante
    Ở Chelsea, Kante tiếp quản chiếc áo số 7 mà Ramires để lại. Đây là chiếc áo đen đủi nổi tiếng ở Chelsea, bởi cầu thủ nào mặc cũng thi đấu sa sút hoặc có kết cục buồn. Mới nhất là Ramires ra đi không kèn không trống. Trước tiền vệ người Brazil, áo số 7 lần lượt thuộc về Shevchenko, Maniche, Mutu và Bogarde tính trong 14 năm qua. Tất cả đều là những bản hợp đồng thất bại thảm hại của Chelsea. Thậm chí, có nhiều mùa giải, áo số 7 ở Chelsea bỏ trống vì không cầu thủ nào dám mặc.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội