Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Khi Arsenal không còn là "những đứa trẻ"...
Minh Nguyên • 16:57 ngày 10/11/2013
Arsenal đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh sau 10 vòng là một bất ngờ lớn. Họ hơn ĐKVĐ Anh M.U đến 8 điểm lại càng là bất ngờ lớn hơn.
    Người ta đã cố lý giải những lý do chuyên môn cho những bất ngờ ấy, nhưng có một điều không thể phủ nhận là thành công của Arsenal tính đến thời điểm này lại xuất phát từ nguyên nhân… ngoài chuyên môn. 

    Arsenal có thêm Mesut Oezil, cầu thủ Đức chơi tốt nên chất lượng tấn công của Pháo thủ được cải thiện rõ. Đúng. Olivier Giroud và Aaron Ramsey bừng sáng, hàng thủ Arsenal ít thủng lưới (đặc biệt trong các trận gần đây) nên đội thăng hoa. Đúng luôn! “Hàng thải” Mathieu Flamini bỗng hồi xuân, những cựu binh hay chấn thương như Mikel Arteta và Tomas Rosicky ngay khi trở lại đã hòa nhập tốt. Có lý. Tất cả những yếu tố riêng lẻ ấy (vẫn còn nhiều yếu tố khác, chưa liệt kê đầy đủ) tổng hợp lại tạo nên sự kiện Arsenal dẫn đầu Premier League. 

    Đó là điều Arsene Wenger, Steve Bould và các thành viên BHL Arsenal cũng như BLĐ đội bóng đã dự báo? Đến nay, chưa có ai nói như vậy, nghĩa là tất cả đều biết Arsenal có may mắn, nhưng xứng đáng được hưởng may mắn vì đã làm việc cật lực, khoa học, hiệu quả và nhất là khắc phục được điểm yếu cố hữu (có lẽ là lớn nhất): tâm lý và tinh thần thi đấu. 


    Arsenal là một đội bóng Anh mang chất Pháp, thể hiện rõ từ người cầm quân (cũng là người định hướng toàn cục về chuyên môn) là Wenger cho đến lực lượng cầu thủ hoặc mang quốc tịch Pháp, hoặc có âm hưởng từ Ligue 1, hoặc chơi theo phong cách Pháp. Như chúng ta đã biết, người Pháp vốn lãng mạn nên cũng thường yếu đuối về mặt tinh thần. Thể thao Pháp nói chung và bóng đá Pháp nói riêng thành tích không xứng với khát vọng và tiềm năng cũng vì lý do tài năng thì không thiếu như lại yếu bóng vía. 

    Arsenal của quá khứ mang đúng hình ảnh đó. Còn Arsenal của hiện tại? Khác hẳn, nếu không họ đã không đạt thành tích cực tốt trên sân khách vốn từng là “gót chân Achilles” của các Pháo thủ thành London. Giroud (tiền đạo cắm duy nhất của Arsenal) dù biết sẽ phải phá sức nhưng tuyên bố sẽ “đá chết bỏ, sẵn sàng tranh chấp từng đường bóng”. Jack Wilshere dù vẫn còn chấn thương song vẫn xung phong ra sân. Tiền vệ Aaron Ramsey ghi được đến 13 bàn khi mùa bóng mới chưa đi qua 1/3 chặng đường cũng là nhờ tin tưởng “Arsenal đủ khả năng tranh chấp với bất kỳ đội bóng nào, còn tôi sẽ không ngần ngại dứt điểm vì Wenger khuyến khích tôi làm điều đó”. 

    Arsenal, qua gần chục mùa giải tay trắng hoàn trắng tay, hiểu rõ họ sẽ chỉ làm câm bặt miệng lưỡi người đời nếu “im lặng, tập trung, chơi hết mình và đạt thành quả trên sân cỏ”. Với phương châm ấy, thầy trò Wenger đã có những bước tiến đáng kể, gặt hái kết quả đáng khích lệ để từ đó dùng làm nền tảng xây dựng cho niềm tin và hy vọng thành công ở phần còn lại của mùa bóng. 

    Đang trải qua chuỗi trận vô cùng gian nan (gặp Chelsea, Liverpool, Dortmund rồi M.U, sau đó đến trước lễ Giáng sinh sẽ là Everton, Chelsea, Man City) nhưng chẳng hề thấy Wenger và các học trò run cầm cập giữa cái lạnh thấu xương của mùa Đông. Trận thắng Dortmund 1-0 hôm giữa tuần trên sân đối phương tại Champions League là ví dụ. Trận đó, Arsenal mới là đội mang phong cách Đức (kỷ luật, lạnh lùng, hiệu quả, khôn ngoan) trong khi Dortmund lại mang hình ảnh của Arsenal trong quá khứ (kém hiệu quả, non nớt, nóng vội). 

    Trưởng thành, đôi khi là bản năng, cũng có khi là hoàn cảnh. Chiến cuộc đỉnh cao, yếu tố tinh thần, tâm lý sẽ quyết định lớn đến toàn cục, vì thế lúc này Patrice Evra (M.U) sẽ không còn dám nhắc lại câu nói nổi tiếng của anh: “ M.U đá với Arsenal giống những người đàn ông thi đấu với những đứa trẻ”. Cẩn thận đấy, Evra và những chiến binh dày dặn của M.U!  
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội