Phát biểu trên SkySports trước cuộc đọ sức giữa West Ham và Arsenal diễn ra cuối tuần này, Wenger cho hay: “Dimitri luôn là một cầu thủ hàng đầu. Vấn đề là có những giai đoạn phong độ của cậu ấy đi lên hoặc đi xuống. Tôi biết Dimitri từ lâu và đã xem cậu ấy chơi bóng rất nhiều lần”.
“Tôi nghĩ Dimitri có tất cả những phẩm chất của một ngôi sao, tiếc là năm nay cậu ấy đã 29 tuổi rồi. Thời gian qua Dimitri đã trưởng thành rất nhiều và mới tái xuất ở ĐT Pháp. Điều đó cho thây cậu ấy đã chơi ổn định hơn chứ không còn phập phù như trước nữa”, thuyền trưởng của Arsenal kết luận.
Payet mới chuyển từ Marseille tới West Ham hồi mùa Hè năm ngoái. Ngay trong mùa giải đầu tiên chơi bóng ở xứ sở sương mù, Payet đã tỏa sáng rực rỡ khi để lại dấu giày ở 20 bàn thắng ở mọi sân chơi, trong đó có 12 pha lập công và 8 đường kiến tạo.
Phản ứng của cư dân mạng trước việc HLV Wenger nói “không” với Payet Arsenal Customer (@GoonerDave): Wenger đã xem Payet thi đấu nhiều lần, nhưng cuối cùng ông ấy lại quyết định mang về một chú hươu cao cổ non (chỉ Yaya Sanogo) từ Auxerre mà không mất phí chuyển nhượng. Ashton tenore (@ashtontenore): Wenger không ký hợp đồng với Payet vì cầu thủ này thi đấu thiếu ổn đinh. Tôi đã quá mệt mỏi khi suốt ngày phải nghe những lời biện hộ ngớ ngẩn như vậy rồi. Mà ở Arsenal có cầu thủ nào thi đấu ổn định nhỉ? Adam Campbell (@AdzCampbell91): Như vậy Payet lại là một cầu thủ khác HLV Wenger nói muốn mua nhưng rút cục lại không bao giờ tuyển mộ. Sắp tới sẽ còn có bao nhiêu cầu thủ như thế nữa? Dẫu sao thì mọi chuyện vẫn ổn vì chúng ta đã có Flamini và Arteta. Paul taylor (@paultayl): Wenger không chọn Payet vì anh ta thiếu ổn định. Thế còn Walcott và Oxlade-Chamberlain thì sao? James Benge (@jamesbenge): Nếu Wenger đã xem Payet chơi bóng ở St Etienne thì điều đó đồng nghĩa với việc ông ấy nghĩ Gervinho là sự lựa chọn tốt hơn. |