Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Không Rooney, tháng 12 vẫn tươi đẹp với M.U
Việt Dũng • 14:21 ngày 03/12/2014
Chiến thắng có phần may mắn trước Stoke City đã đem lại những niềm hy vọng mới cho M.U, ngay cả khi “Quỷ đầu đàn” Wayne Rooney chấn thương chưa hẹn ngày trở lại.
    Không Rooney, không thành vấn đề
    Từ khi đón nhận chiếc băng thủ quân, Rooney đã ngày một tỏ ra chín chắn hơn. Về chuyên môn, anh thi đấu rất ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu của HLV ở bất kỳ vị trí nào (tiền đạo, hộ công hoặc thậm chí tiền vệ trung tâm). Ngoài chuyên môn, anh truyền sự tự tin cho đồng đội bằng thái độ điềm tĩnh và khát khao luôn cháy bỏng. Với 5 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo trong 10 lần ra sân, có thể nói “gã Shrek” là nền tảng cho cuộc cách mạng của HLV Louis van Gaal tại Old Trafford. 

    Thế nhưng trên thực tế, Rooney cũng chẳng phải “Vua Midas”. Nói cách khác, có anh trong đội hình chưa phải sự đảm bảo cho thành công của M.U. Trong cả 3 thất bại của “Quỷ đỏ” mùa này (trước Swansea, Leicester và Man City), tiền đạo người Anh đều đá trọn vẹn 90 phút nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo. Bốn trận vắng anh, M.U thắng 2, hòa 2 trước những đối thủ không hề dễ chịu, bao gồm cả Everton và đội đầu bảng Chelsea.


    Nói vậy không có nghĩa là Rooney không quan trọng, ngược lại, anh cùng với Angel Di Maria tạo ra sự đột biến và đa dạng cần thiết cho những pha tấn công của M.U. Nhưng khi thiếu vắng họ, Van Gaal đã chứng tỏ ông vẫn kiểm soát được tình hình, đủ để giúp “Quỷ đỏ” không trở thành “đội bóng một người” như hồi đầu mùa giới chuyên môn từng lo ngại.

    Tháng 12 của Quỷ
    M.U đã khép lại tháng 11 đầy tích cực, với chỉ 1 thất bại trước nhà ĐKVĐ Man City, còn lại là 3 chiến thắng. Họ tiếp đà hưng phấn đó ở trận đấu đầu tiên của tháng 12, dù không thể phủ nhận 3 điểm có được là nhờ sự trợ giúp của Thần may mắn. Bất chấp chấn thương của Rooney, trận thắng đầu tiên trong tháng cuối của năm 2014 chứa đựng rất nhiều tín hiệu lạc quan.

    Thứ nhất, đó là dường như dòng máu chiến thắng đã chảy trở lại trong huyết quản từng thành viên M.U. Khi niềm tin trở lại, họ đã chơi nhuần nhuyễn hơn, ổn định hơn, gắn kết hơn. "Quỷ đỏ" lúc này gần hơn bao giờ hết với hình ảnh đội bóng từng thống trị xứ sương mù trong suốt kỷ nguyên Premier League. Bất kể là do may mắn, do tài dùng người của Van Gaal hay sự tỏa sáng của các ngôi sao, vào lúc này, có cảm giác rằng họ thật khó bị đánh bại.


    Thứ hai, là sự tỏa sáng của hầu như mọi cá nhân. Marouane Fellaini và Juan Mata, hai cầu thủ nhận được kỳ vọng khổng lồ, nay chứng minh rằng họ còn có đất dụng võ. Fellaini đang trở lại hình ảnh mạnh mẽ thuở còn khoác áo Everton khi được rũ bỏ vai trò hỗ trợ phòng ngự, trong khi tần suất tỏa sáng của Mata ngày càng dày đặc hơn. Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới bước hòa nhập cực nhanh của Ander Herrera cùng sự trở lại kịp thời của lão tướng Michael Carrick.

    Cuối cùng, chẳng biết có phải vì muốn đem lại niềm vui cho CĐV trong dịp Giáng Sinh và năm mới hay không mà tháng 12 luôn là thời điểm “Quỷ đỏ” đạt được phong độ rất cao. Ngay cả ở mùa trước, một M.U bệ rạc dưới tay David Moyes cũng có được 4 chiến thắng liên tiếp ở giai đoạn này. “Truyền thống” ấy càng có cơ sở để được duy trì thêm một lần nữa, trong thời điểm đội quân của Van Gaal đang thăng hoa và thi đấu ngày càng nhuần nhuyễn.

    Vẫn biết khó khăn không phải là ít, nhất là khi đám mây mù chấn thương vẫn luôn treo lơ lửng trên đầu đoàn quân áo đỏ, còn lịch thi đấu trước mắt họ cũng đầy rẫy cam go: họ sẽ phải gặp Southampton, Liverpool và Tottenham từ nay cho tới năm mới. Nhưng trong gian khó càng tỏ mặt anh hùng, nếu vượt qua được chặng Tourmalet khốc liệt, niềm tin vốn đang lan tỏa ở Old Trafford chắc chắn sẽ càng dâng cao hơn nữa.

    Thành tích tháng 12 của M.U ở Premier League trong 10 mùa qua

    2013/14: thắng 4, hòa 1, thua 2
    2012/13: thắng 5, hòa 1
    2011/12: thắng 5, thua 1
    2010/11: thắng 3, hòa 1
    2009/10: thắng 4, thua 2
    2008/09: thắng 4, hòa 1
    2007/08: thắng 5, thua 1
    2006/07: thắng 5, thua 1
    2005/06: thắng 4, hòa 2
    2004/05: thắng 4, hòa 1
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội