Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Lá chắn thép 1 thời của M.U mơ trở lại Old Trafford
Quang Hoà • 21:18 ngày 17/03/2016
Hậu vệ lừng danh một thời của M.U là Jaap Stam đã lấy được bằng HLV. Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, cựu danh thủ bóng đá Hà Lan tuyên bố mình muốn được trở lại Old Trafford để dẫn dắt đội bóng cũ.
    Lúc này Stam đang làm việc cho Ajax với tư cách là HLV đội U21. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, cựu hậu vệ 43 tuổi này nói rằng mình sẽ rời Ajax vào cuối mùa và nhắm đến mục tiêu là sang xứ sở sương mù làm việc: “Mong muốn đầu tiên của tôi là được thử sức ở giải Ngoại hạng Anh. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, hy vọng tôi sẽ được giữ một cương vị ở M.U”.

    “Mùa trước tôi đã hoàn thành khóa học lấy bằng HLV. Tôi sẽ rất vui nếu được làm một nhà cầm quân ở Hà Lan hoặc Anh. Hiện giờ dư luận đang nói nhiều tới chuyện tôi trở thành HLV trưởng của Ajax nếu Frank de Boer rời đi. Nhưng khi anh ấy vẫn còn hợp đồng với đội bóng thì chưa có gì chắc chắn cả”.

    “Mọi người muốn tôi ở lại Ajax, nhưng tất cả biết hoài bão của tôi là được trở thành HLV đội 1. Tôi có thể đợi đến cuối mùa trước khi đưa ra quyết định tùy thuộc vào việc Frank có tiếp tục dẫn dắt Ajax hay không. Vấn đề là tôi không thuộc mẫu người như thế”.

    Stam từng chơi rất nổi trong màu áo M.U

    “Tôi muốn hoàn thiện mình và trở thành một HLV ở giải Ngoại hạng Anh. Vì thế tôi đã bảo với BLĐ Ajax rằng mình sẽ kết thúc công việc ở đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ diễn ra trong mùa giải tới”.

    Được hỏi về mối quan hệ với cựu HLV M.U là Sir Alex Ferguson, Stam cũng cho biết thêm: “Tôi đã đầu quân cho CLB mà mình gặt hái được nhiều thành công nhất. Ít nhất thì ở M.U tôi luôn được ra sân thi đấu mỗi tuần. Hồi ấy, Liverpool cùng một số đội bóng ở Tây Ban Nha và Italia cũng muốn có sự phục vụ của tôi”.

    “Nhưng rút cục tôi đã chọn M.U vì tôi là fan của đội bóng và lúc đó đây là CLB mạnh nhất thế giới. Mối quan hệ giữa tôi và Sir Alex? Thành thực mà nói thì chẳng có mối quan hệ nào cả. Khi tôi chơi cho Ajax ở giải đấu giao hữu khởi đầu cho mùa giải mới năm 2006, tôi đã gặp lại Sir Alex lần đầu tiên kể từ khi cả 2 nói lời chia tay”.

    Stam bị tống khỏi M.U vì nói xấu Sir Alex

    “Bạn có thể thấy sự căng thẳng giữa tôi và Sir Alex khi cả 2 xuất hiện trong cuộc họp báo. Trong bóng đá đôi khi bạn tiếc nuối vì một số quyết định của người khác, nhưng điều quan trọng là phải tiếp tục phấn đấu để tiến lên phía trước”.

    “Chúng tôi đã bắt tay và trò chuyện một chút với nhau trước khi tập trung vào công việc của mình. Nhìn chung, cảm giác của tôi lúc đó là khá tệ. Vào thời điểm nghe tin mình bị bán, tôi thực sự không vui và thậm chí còn hơi bị sốc”, Stam thừa nhận.

    Hồi chưa chia tay sự nghiệp “quần đùi áo số”, Stam gia nhập M.U năm 1998 và giành tới 6 danh hiệu chỉ trong 3 năm thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford. Do nói xấu Sir Alex trong cuốn tự truyện, anh đã bị bán cho Lazio vào năm 2001. Stam nhận được thông tin sét đánh này khi anh đang có mặt ở một trạm xăng. Sau này, cựu thuyền trưởng cũng hối hận, bằng chứng là Sir Alex thừa nhận bán một cầu thủ tốt như Stam là quyết định đáng tiếc nhất mà mình từng đưa ra.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội