Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
'Super Frankie Lampard' vẫn còn rất nhiều việc phải làm
Kỳ Lâm • 10:53 ngày 19/08/2019
Sau hai thất bại khi xa nhà, vòng hai Premier League chứng kiến việc Chelsea của HLV Lampard bị Leicester cầm hòa ngay tại Stamford Bridge. Mọi thứ còn hết sức gian lao với Super Frankie Lampard.
    Rất ít người trên hành tinh biết Stamford Bridge rõ hơn Frank Lampard, người đã có 13 năm phi thường thi đấu ở đây, đoạt 11 danh hiệu, là cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử CLB, thi đấu 218 trận tại Premier League. Bây giờ, đó chính là mảnh vườn để Lampard ươm trồng một Chelsea với vai trò HLV.

    Mặc dù vậy, bây giờ Lampard không còn xuất hiện trên mặt cỏ Stamford Bridge nữa mà ngồi ở băng huấn luyện bên phải đường hầm. Ở đó, mọi ánh mắt đều dồn vào ông khi Chelsea bị Leicester City cầm hòa 1-1. Nhưng CĐV vẫn hết sức ủng hộ bằng những tràng sấm rền rĩ: “Super Frankie Lampard!" bùng nổ từ khắp nơi.

    Trong suốt hiệp một trận đấu, Lampard đứng ở rìa khu vực kỹ thuật, nơi ông chứng kiến Mason Mount đưa Chelsea dẫn trước phút thứ 7 của trận đấu, như một sự đền đáp cho sự tin tưởng vào cầu thủ trẻ của HLV này. Đó là một bàn thắng đến từ cú sút chân phải, đưa bóng đi thấp qua chân của thủ môn Kasper Schmeichel.

    Pulisic tân binh duy nhất của Chelsea đã chơi khá thất vọng
    Pulisic tân binh duy nhất của Chelsea đã chơi khá thất vọng

    Lampard đấm vào không khí một cách thích thú trước khi quay sang cười toe toét với các trợ lý. Mount được Chelsea cho Derby County mượn ở mùa trước, nơi Lampard bắt đầu sự nghiệp HLV. Sau khi quay về ngồi ghế nóng Chelsea, Lampard đã gọi Mason Mount quay về.

    Lampard lên tiếng bảo vệ Mount sau khi vị trí của tiền vệ này bị Jose Mourinho chê lên chê xuống sau trận thua 0-4 của Chelsea trước Man United vào cuối tuần trước. Và bàn thắng của Mount đã chứng minh rằng Lampard đã đúng trong việc trao gửi niềm tin.

    Lệnh cấm chuyển nhượng của Chelsea đồng nghĩa rằng mùa nay CLB chỉ có một bản hợp đồng mới là Christian Pulisic do được mua từ trước khi lệnh cấm có hiệu lực. Cầu thủ người Mỹ này cũng thể hiện được nhiều điều thú vị trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Liverpool. Ở trận đấu đêm qua, Pulisic đá 71 phút trước khi được rút ra. 

    Hiệp 1 và bàn thắng của Mason Mount là điều Lampard muốn hướng tới
    Hiệp 1 và bàn thắng của Mason Mount là điều Lampard muốn hướng tới

    HLV Rodgers không xa lạ gì với chính Stamford Bridge, nơi ông cũng học việc HLV khi làm trợ lý cho Jose Mourinho ở giai đoạn huấn luyện Chelsea đầu tiên. Bây giờ, Rodgers quay lại với vai trò là HLV của Leicester, đội đã chơi lấn lướt hơn trong trận đấu đêm qua.

    Chelsea vẫn tuân thủ triết lý bóng đá tấn công của Lampard, với hàng thủ chơi dâng cao. Và đó là điểm thuận lợi để các cầu thủ tấn công đội khách tận dụng. Sau hai pha dứt điểm mang tính đe dọa của Hamza Choudhury và James Maddison, đến phút 66, Ndidi đã ghi bàn san bằng tỉ số cho Leicester, từ việc khai thác khoảng trống giữa Kurt Zouma và Cesar Azpilicueta.

    Phản ứng của Lampard là đưa Willian và Mateo Kovacic vào thay cho Jorginho và Pulisic, đẩy Tammy Abraham lên sát vòng cấm của Leicester. Nhưng Chelsea không thể ghi thêm bàn thắng, thậm chí suýt bị thủng lưới sau pha dứt điểm của Maddison. Tiếng còi kết thúc trận đấu đã đem lại sự nhẹ nhõm cho các CĐV Chelsea. 

    Nhưng những khoảng trống ở hiệp hai tại hàng tứ vệ đã giúp Ndidi ghi bàn giành lại 1 điểm cho Leicester
    Nhưng những khoảng trống ở hiệp hai tại hàng tứ vệ đã giúp Ndidi ghi bàn giành lại 1 điểm cho Leicester

    “Hiệp đầu tiên chính xác là cách chúng tôi muốn chơi, nhưng đáng tiếc là điều đó không còn được duy trì trong phần còn lại của trận đấu. Trong hiệp hai, chúng tôi đã tạo ra quá nhiều khoảng trống cho đối thủ. 

    Đó là điều đáng thất vọng đối với tôi. Có những khoảnh khắc mà đội bóng phải thể hiện được cá tính. Đó là điều mà tất cả phải thực hiện. Tôi không muốn chơi tấn công một cách vô vọng và thất thường. Trận hòa này là bài học lớn cho toàn bộ đội bóng”, Lampard nói sau trận đấu.

    Lampard cũng cho rằng sự mệt mỏi sau 120 phút thi đấu với Liverpool ở Istanbul có thể là yếu tố khiến các cầu thủ của mình không duy trì được năng lượng và lối chơi như trong hiệp 1 ở cả trận đấu. Nhưng ông không lấy làm cái cớ để thanh minh cho trận hòa này. Ông vẫn muốn các cầu thủ nhận thức được sự thiếu nỗ lực.

    Con đường phía trước còn rất gian nan với Lampard và các cầu thủ Chelsea.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay