Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Lampard hối hận vì mắng Klopp 'im mồm đi'
Hà Trang • 22:45 ngày 24/07/2020
Trận cầu tâm điểm vòng 37 giữa Chelsea và Liverpool đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn kéo đến tận thời điểm này, khi mà HLV Frank Lampard và Juergen Klopp vẫn còn rất nhiều điều không hài lòng về nhau.

    Liverpool đã đánh bại Chelsea 5-3 để có một màn nhận cúp hoàn hảo ngay tại Anfield. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý ngoài kết quả này ra là việc Lampard đã nổi nóng với một trợ lý của Klopp bên lề trận đấu.

    Đoạn hội thoại cụ thể như sau:

    - Lampard: Quả đấy mà lỗi à? Chẳng có lỗi nào hết. Ngồi xuống đi (hướng về Pep Lijnders).

    - Klopp: Bình tĩnh đi, đừng nói với trợ lý của tôi.

    - Một thành viên BHL của Liverpool: Quả đấy chắc chắn là lỗi.

    - Lampard: Nó không phải là lỗi. Tôi không nói chuyện với ông. Im mồm đi

    - Klopp: Này!

    - Lampard: Ông cũng là đồ chết tiệt nữa. Mới vô địch được một lần mà nghĩ như thế là hay lắm à. Đồ khốn. (Quay sang trọng tài Lee Mason). Bảo lũ đấy biết cách tôn trọng và ngồi xuống đi.

    - Mason: Được rồi, bình tĩnh đi Juergen.

    Lampard cực kỳ nóng lúc trên sân

    Nhớ lại hành động của mình, Lampard chia sẻ: "Tôi rất hối hận vì những từ ngữ của mình. Những từ ngữ đó bị phát tán trên mạng xã hội và tôi nhận thức được. Tôi cũng có 2 cô con gái nhỏ đang dùng mạng xã hội nên rất ân hận vì điều đó.

    Nhưng về việc bảo vệ đội bóng của mình một cách cuồng nhiệt thì tôi không hối hận. Tôi có thể giải quyết mọi chuyện khác đi một chút và giữ những lời nói không nên ở trong mồm".

    Không chịu ngồi yên, Klopp đáp lại: "Tôi không thể chịu được khi có người nói tôi hoặc đội của tôi kiêu ngạo. Chúng tôi không hề. Lampard có một tư tưởng cạnh tranh và tôi tôn trọng điều đó. Đương nhiên, trong tình hình như vậy, bạn thích nói gì thì nói.

    Nhưng với tôi, sau trận đấu, mọi thứ đã xong. Tôi đã nói rất nhiều lần rằng đó là một cảm xúc đơn thuần, ai cũng đến đây để đánh bại Liverpool. Chelsea cần 1 điểm để đảm bảo suất dự Champions League. Tôi tôn trọng điều đó nhưng thứ Lampard cần phải học là bỏ qua mọi thứ sau tiếng còi chung cuộc.

    Nhưng Lampard không làm thế, anh ấy nói nhiều về nó như thể mọi thứ chưa xong. Lampard cần phải rút ra bài học. Anh ấy có rất nhiều thời gian để học hỏi vì còn là một HLV trẻ. Nhưng cần phải học. Trong trận đấu, các từ ngữ kích động phát ra, không vấn đề gì. Nhưng sau trận đấu, với những gì anh ấy nói, chúng tôi không hề kiêu ngạo.

    Trong thời khắc này, chúng tôi thậm chí còn là đối lập với kiêu ngạo. Nếu bạn có vấn đề cần tranh luận, bạn sẽ nói ra những điều khiến đối phương tổn thương. Nhưng chuyện là vậy, không sao cả. Có tiếng còi rồi nhỉ? Quyển sách đóng lại, đọc xong rồi. Tôi nghĩ mình nên giải thích điều này".

    XEM THÊM

    Jordan Henderson giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của FWA

    Solskjaer nêu 5 lý do giúp M.U thăng hoa, quyết giành trọn 3 điểm trước Leicester

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội