Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Lăng kính: Bóng hình Sir Alex
Đức Hoàng • 05:33 ngày 13/08/2013
Trong một phóng sự về “Top 20 HLV giỏi nhất”, họ chọn Sir Alex Ferguson ở vị trí số 1. Và hài nhất, là ảnh minh họa về Sir Alex của ESPN lại... không phải là Sir Alex.
    1. ESPN, một trong những kênh truyền hình thể thao lớn và có uy tín nhất trên thế giới, với câu slogan đầy tự tin “Chúng tôi hiểu môn chơi của bạn” (We know your game), mới đây phạm một sai lầm nghiêm trọng.

    Trong một phóng sự về “Top 20 HLV giỏi nhất”, họ chọn Sir Alex Ferguson ở vị trí số 1. Và hài nhất, là ảnh minh họa về Sir Alex của ESPN lại... không phải là Sir Alex.

    ESPN đã đưa ra tấm ảnh của một người đàn ông phúc hậu, tóc trắng, đang giữ chiếc cúp vô địch Premiership của Man United (ảnh). Đó là Jim Turner, người phụ trách trông nom và bảo quản những chiếc cúp ở Old Trafford.

    Turner có ngoại hình tương đối giống với Sir Alex. Và người ta thường xuyên nhầm ông với HLV huyền thoại. Ở Thái Lan, CĐV chạy tới xin chữ ký Turner. Ông hỏi họ: “Thế các bạn nghĩ tôi là ai?”. Họ trả lời: “Sir Alex Ferguson”.

    Sai lầm của ESPN như một ẩn dụ: người ta vẫn không thể dứt ra khỏi bóng hình Sir Alex ngay cả khi ông đã giải nghệ. Chỉ một người thấp thoáng giống Alex Ferguson xuất hiện cùng Man United, người ta sẽ nghĩ rằng đó chính là Alex Ferguson theo phản xạ. Đơn giản là hai hình bóng ấy gắn với nhau quá chặt rồi, tưởng như là một.

    Các CĐV Thái Lan nhầm lẫn ông già trông cúp Jim Turner với Sir Alex trong tour du đấu Thái Lan mới đây, khi Sir Alex đã giải nghệ và không đi theo đội, gần giống một nỗi ám ảnh: trong vô thức, người ta chưa thể chấp nhận được thực tế rằng ông đã không còn gắn bó với M.U. Họ nhìn thấy Alex Ferguson bởi một lẽ đơn giản, là họ muốn nhìn thấy Alex Ferguson.



    2. Sự ám ảnh ấy quá lớn, nên bây giờ David Moyes sẽ rất dễ bị quy kết là “không thoát khỏi cái bóng của Sir Alex”.

    Một trạng thái gần giống như thế này đã xảy ra sau khi Jose Mourinho rời khỏi Chelsea năm 2007. Các đời HLV sau bị quy kết là không thể tạo ra thứ gì mới mà phải dùng sơ đồ chiến thuật của Jose Mourinho. Đây là một lối nghĩ có phần bất công với họ: như Avram Grant chẳng hạn, là người đã sử dụng thành công Ballack bên cạnh Lampard, điều Mourinho không thể làm mà phải cho Ballack dự bị mòn mỏi. Những người kế nhiệm phải đá lối đá cũ vì họ phải dùng đội hình cũ, với những sở trường cũ, và đơn giản là họ dùng chiến thuật ấy vì nó thích hợp nhất cho đội bóng.

    3. Nhưng David Moyes không thể thanh minh như thế. Ông vẫn phải cố tạo ra những thứ của bản thân chứ không thể “nhái” hoàn toàn Sir Alex. Cầu thủ sẽ không tôn trọng ông, báo chí sẽ nghi ngờ ông, và nếu M.U không thành công thì đó là một thảm họa về uy tín.

    CĐV bây giờ đang nửa muốn nhìn thấy đội bóng cũ của Sir Alex, nửa muốn nhìn thấy đội bóng mà David Moyes tạo dựng. David Moyes cũng không thể đập đi tất cả để xây mới, cũng không thể không xây mới điều gì đó.

    Chỉ có một từ: Khó. Chỉ trích cho David Moyes vẫn tăng. Hình bóng Sir Alex Ferguson đang ngày càng phát huy “tác hại” của nó.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội