Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Lăng kính: Khỏe như ông chủ Arsenal!
Đức Hoàng • 10:36 ngày 22/11/2013
Ông chủ của Arsenal Kroenke thực sự quá khỏe so với độ tuổi 65 của mình. Bây giờ, CĐV Pháo thủ hy vọng đội bóng của họ cũng được "khỏe" như nhà tài phiệt Mỹ.
    1. Tháng 11/2012, tạp chí Sports Illustrated của Mỹ giật tiêu đề lớn: “Người đàn ông có sức mạnh số 1 thế giới thể thao, bạn chưa biết phải không? Stan Kroenke”.

    Ông chủ của Arsenal tất nhiên không phải là người giàu nhất thế giới đang sở hữu một CLB thể thao. Các ông chủ của PSG, Monaco và Chelsea sẽ tự ái khi nghe điều này. Nhưng nếu những gì Sports Illustrated viết về người đàn ông này là thật, thì có lẽ ông ta thực sự là người có sức mạnh khủng khiếp, một sức mạnh theo nghĩa đen: ở tuổi 65, ông có thể nằm đẩy được 100kg tạ tới 12 lần liên tục.

    Các CĐV Arsenal xưa nay vẫn luôn mong chờ Stan Kroenke tiêu tiền cho các cầu thủ theo cách ông tiêu cho bất động sản. Hãy tưởng tượng rằng cuối năm ngoái, khi tỷ phú Kroenke, vốn đã nằm trong top 10 người sở hữu nhiều bất động sản nhất nước Mỹ, lại chi ra tới hơn 130 triệu USD để mua thêm một cái trang trại khổng lồ nữa, khi Arsenal vẫn đang đánh vật với những ngày tháng không Van Persie, sự bức bối trong cộng đồng Gooners lên cao tới mức nào.

    Nhưng bây giờ thì ông đã chấp nhận cho Arsenal chi tiền, và có thể còn chi nhiều nữa trong mùa Đông này. Bây giờ, thay vì ước Arsenal tiêu tiền kiểu Kroenke, họ cần có một ước nguyện mới: Arsenal khỏe được như Kroenke.



    2. Không một mùa giải nào là HLV Arsene Wenger không phải đối mặt với một danh sách chấn thương dài. Thuộc sở hữu của một ông chủ “khỏe như vâm” nhưng các Pháo thủ nhập viện nhanh hơn ghi bàn.

    Van Persie là một ví dụ tiêu biểu: suốt thời gian chơi bóng cho Arsenal, chỉ có một mùa giải anh không gặp chấn thương nặng, chính là mùa giải cuối cùng (2011/12). Trong đội hình hiện tại, chỉ thêm một vài lần chấn thương nữa là Ramsey hay Wilshere có thể cho vào danh sách các “huyền thoại chấn thương” như Rosicky hay Diaby.

    Andrei Arshavin vào năm 2010 đã thốt lên đầy cay đắng vì những chấn thương của anh: “Nếu đó là lỗi của tôi thì tôi xin nhận. Rằng  Premier League quá nặng nhọc với tôi, vân vân. Nhưng điều này diễn ra với hầu hết các cầu thủ trong 2 hoặc 3 năm qua”. Và rồi anh quay về Nga và thà đá bóng trên sân cỏ đóng băng.

    Cũng năm 2010 đó, khi được hỏi về việc tại sao tung Gallas ra sân tại Champions League khi anh này chưa bình phục chấn thương, để rồi dính một chấn thương nặng hơn, HLV Wenger trả lời: đội ngũ y tế đã khám nhầm. Cầu thủ không bức xúc mới là chuyện lạ.



    3. Vấn đề có thể nằm ở nhiều thứ: lối đá tốc độ của Arsenal, phương pháp huấn luyện của HLV Wenger, hoặc nó có thể nằm ở việc... chuyển nhượng.

    Trưởng bộ phận y tế của Arsenal, Gary Lewin, người đã làm việc ở đây 22 năm và nổi tiếng với việc cứu được sự nghiệp của Eduardo (nếu bạn vẫn còn nhớ chấn thương của tiền đạo người Croatia thì sẽ tưởng tượng được ông ta giỏi thế nào), người đã cứu mạng John Terry sau một pha va chạm trong trận Chelsea-Arsenal hồi năm 2007, đã rời khỏi CLB vào năm 2008 để làm việc cho FA. Giờ ông ta là trưởng bộ phận thể lực của đội tuyển Anh.

    Đôi khi một sự thay đổi như thế có thể gây ra hậu quả nặng nề hơn cả sự ra đi của Henry, Adebayor hay Van Persie. Và đôi khi, việc ông Wenger lấp đầy chỗ trống của các siêu sao bỏ đi bằng một siêu sao khác, chưa chắc đã giữ được đẳng cấp Arsenal.

    Danh sách chấn thương của họ giờ vẫn đang dừng lại ở 7 người. Hẳn nhiều CĐV Arsenal đang cầu nguyện cho con số ấy không tăng thêm, vì điều ấy rất dễ xảy ra.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội