Hai bàn thắng mang về danh hiệu đầu tiên cho Man United và David Moyes trong mùa bóng mới đã thể hiện đầy đủ những gì tốt nhất của siêu sao người Hà Lan. Sự nhạy cảm trong bàn thắng mở tỉ số và sự tự tin ở pha lập công ấn định chiến thắng. Đây là trận đấu mà Van Persie chỉ tung ra 2 cú dứt điểm, và anh thành công trong cả 2 tình huống đó.
Nhưng quan trọng hơn cả, trong một trận đấu mà Man United có lẽ chưa thực sự làm hài lòng giới chuyên môn, đặc biệt là sau một thời gian dài liên tục gây thất vọng, thì sự rực sáng của Van Persie chính là niềm tin thiết thực nhất mà NHM Quỷ đỏ có thể bấu víu vào thời điểm này. M.U đang vận hành tương đối trục trặc dưới thời David Moyes. Dĩ nhiên, nó kéo theo cả những sự hoài nghi về khả năng cạnh tranh của Quỷ đỏ trong mùa giải sắp bắt đầu.
Nhưng bất kể cỗ máy ấy có vẻ thiếu trơn tru thế nào đi chăng nữa thì mắt xích quan trọng nhất, Robin Van Persie vẫn làm sáng lên một niềm tin: “Người Hà Lan bay” một lần nữa cho thấy anh có thể kéo cả con tàu Man United tiến về phía trước, giống như những gì Van Persie đã làm trong nửa đầu mùa giải trước - một mình mang về 2/3 số điểm cho Quỷ đỏ thành Manchester.
Thêm một chi tiết mà có lẽ nhiều NHM không biết: Van Persie vừa ghi bàn thắng thứ 7 vào lưới Wigan chỉ sau... 6 lần anh đụng độ CLB này. Con số làm bật lên cái duyên của Super-Persie, và NHM Quỷ đỏ chắc chắn đang hi vọng, cái duyên ấy sẽ bao trùm cả mùa bóng, chứ không riêng gì mành lưới Wigan.