Trong trận giao hữu đầu tiên của mùa Hè trước Oxford United, Leicester đã trình làng 3 trên 4 tân binh là Ron-Robert Zieler, Luis Hernandez và Ahmed Musa. Bản hợp đồng mới còn lại là Nampalys Mendy được xác nhận là dính một chấn thương nhẹ.
Tuy nhiên, điều làm các CĐV vui nhất trong chiến thắng 2-1 này là việc Riyad Mahrez đã thi đấu 45 phút. Động thái này xua tan mây mù bao quanh tương lai của tiền vệ người Algeria bấy lâu nay. Rất nhiều đội bóng lớn đang nhăm nhe giành giật Mahrez từ Leicester. Sau sự ra đi của N’Golo Kante, các CĐV càng thêm lo sợ nhưng giờ họ đã có thể yên tâm phần nào.
Leicester đang làm mọi cách giữ chân Mahrez
Claudio Ranieri thừa nhận Kante đã nài nỉ để được ra đi nhưng tự tin Mahrez sẽ ở lại: "Tôi giờ chỉ có thể chúc may mắn cho Kante. Tôi đã nói từ đầu rằng muốn giữ tất cả các cầu thủ nhưng Kante đã đến và yêu cầu được ra đi. Tôi không thể làm gì khác khi có đến 2,3 CLB muốn anh ấy. Nhưng Marez thì khác, tôi tự tin rằng anh ấy sẽ ở lại".
Nói thêm về trận giao hữu với Oxford. Bất ngờ đã xảy ra khi Chris Maguire đưa đội chủ nhà dẫn 1-0 bằng một cú sút ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, bản lĩnh của ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đã thể hiện đúng lúc. 15 phút sau, Demarai Gray gỡ hòa cho Leicester. Sang đến hiệp 2, Jeff Schlupp hoàn tất cú lội ngược dòng của Bầy cáo trước đội bóng đang chơi ở League One (kém Ngoại hạng Anh 2 bậc).
Ngoài những tín hiệu tích cực từ Mahrez, Bầy cáo cũng đã gia hạn thành công với đội trưởng Wes Morgan thêm 3 năm. Trung vệ người Jamaica là nhân tố chính cho chức vô địch mùa trước khi đã không bỏ sót 1 phút nào tại Ngoại hạng Anh 2015/16.
“Morgan là người lãnh đạo, một chiến binh. Tôi rất vui vì anh ấy đã cam kết tương lai với Leicester”, HLV Claudio Ranieri nói trong lễ ký kết với trung vệ 32 tuổi.
VIDEO: Oxford 1-2 Leicester
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |