Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Leicester & thành quả của sự... phản bội
Lộc Trần • 14:04 ngày 28/02/2017
Có lẽ đúng như lời Jamie Carragher, cả kẻ bại Liverpool và người thắng Leicester đều phải cảm thấy nhục nhã sau trận đấu tại King Power.
    "Tôi đã xem bóng đá trong một khoảng thời gian rất, rất dài và chưa bao giờ thấy một trận đấu mà 2 đội đều cúi đầu khi rời sân. Liverpool xấu hổ vì màn trình diễn tồi còn Leicester nhục nhã vì đã chơi... quá hay mà không nhớ mình đã từng tệ thế nào", Carragher cảm thán.

    Nhận xét của cựu hậu vệ Liverpool nghe có vẻ mâu thuẫn. Tại sao Leicester lại không thể vui khi giành chiến thắng trước một đội bóng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh chạy trốn suất xuống hạng. Tại sao quá khứ đen tối lại không thể làm nền cho thực tại tươi sáng.

    Nhưng Carragher cảm thấy có gì đó ẩn giấu bên trong Bầy cáo: "Đấy không phải vì chiến thuật hay các cầu thủ giỏi. Đó là những chuyển biến bên trong mỗi người. Người ta đúng khi đặt nghi vấn bởi không thể ngay lập tức chứng kiến 11 cầu thủ siêu hạng, một đội bóng gắn kết hoàn toàn".

    Từ bao giờ Leicester là một tập thể gắn kết đến vậy
    Từ bao giờ Leicester là một tập thể gắn kết đến vậy

    Gary Neville tiếp lời: "Tinh thần quyết định hoàn toàn liệu cầu thủ có muốn thi đấu hay không. Và họ, Leicester, đã quyết định sẽ chơi thật sự trong ngày hôm nay".

    Chỉ 4 ngày sau khi chia tay Claudio Ranieri, Leicester đập tan một trong những ứng viên vô địch bằng lối chơi rực lửa như mùa trước. Người tạm quyền Craig Shakespeare dù trùng họ với một nhà văn nổi tiếng cũng không thể tự tay viết nên một câu chuyện cổ tích như thế. Ông hưởng lợi từ sự "thật thà" của các học trò.

    Vậy câu hỏi ở đây là những CĐV Leicester có vui không? Thắng Liverpool thì làm sao mà không vui, họ có vui nhưng chạnh lòng nhiều hơn. Họ hiểu ra bản thân mình chỉ là một vai nhỏ trong vở kịch công phu nhằm hạ bệ Ranieri.

    Ranieri và Mourinho, những người đồng cảnh ngộ
    Ranieri và Mourinho, những người đồng cảnh ngộ

    Khi Riyad Mahrez "tri ân" Ranieri trên mạng xã hội, các CĐV dùng biểu tượng rắn độc dưới phần bình luận. Họ hỏi "Anh ở đâu khi Ranieri đơn độc, khi đội bóng cần người nhận trách nhiệm? Hay tất cả chỉ trốn biệt rồi buông lời vuốt đuôi khi bóng người đi khuất?". Dối trá nhưng đó là một phần của bóng đá.

    Jose Mourinho có lẽ là người có tư cách nhất để an ủi Ranieri, bởi ông cũng là người hiểu nhất. Khi Leicester đại thắng Liverpool, Ranieri chạnh lòng 1 thì Mourinho cũng buồn rầu 2. Câu chuyện tại Chelsea cách đây 1 năm cũng chỉ xoay quanh thái độ của các cầu thủ.

    Phong độ thăng hoa của Chelsea mùa này hay màn trình diễn chói sáng mới đây của Leicester là thành quả của sự thay đổi, nhưng dựa trên nền tảng... phản bội. Nhưng như đã nói, bóng đá hiện đại là vậy.

    Nếu tất cả là vì lợi ích cao nhất của đội bóng thì không ai... sai khi giành chiến thắng. Cầu thủ cần một môi trường thoải mái để tận lực, có chăng chỉ là cách họ đối xử với người mình từng tung hô mà thôi.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội