Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Liverpool: Cần một Stevie G mạnh mẽ nhất!
Minh Việt • 06:29 ngày 08/11/2014
6 tháng trước, cú trượt chân của Gerrard trước Chelsea khiến Liverpool lỡ cơ hội vô địch Premier League. Tối nay, lại là Chelsea. Đối thủ cũ nay còn mạnh hơn và đây chính là lúc Liverpool cần Gerrard vượt qua nỗi ám ảnh mùa trước để trở lại là một Stevie G mạnh mẽ nhất.
    CÚ TRƯỢT CHÂN THẾ KỶ
    Phút bù giờ thứ 3 của hiệp đầu trận Liverpool - Chelsea ngày 27/4/2014, khi Brendan Rodgers và Jose Mourinho đã nghĩ tới những phương án chiến thuật cho hiệp 2, CĐV trên sân Anfield chuẩn bị thư giãn, thì bi kịch xảy ra. Đường chuyền về của Sakho không thể đơn giản hơn. Anfield hôm đó sân không hề trơn. Và Gerrard trong sự nghiệp đã khống chế hàng trăm nghìn đường chuyền tương tự. Ấy vậy mà lần này, anh trượt chân, tạo cơ hội cho Demba Ba ghi bàn mở tỷ số. 

    Liverpool tuột mất chức vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử vì sai lầm của Gerrard. Stevie G từng chuyền về cho… Thierry Henry (Arsenal) ghi bàn khiến Liverpool thua 1-2 hồi tháng 3/2006. Anh cũng từng kiến tạo cho… Didier Drogba lập công khiến Liverpool thua Chelsea 0-2 hồi tháng 5/2010. Nhưng chưa bao giờ sai lầm của Gerrard phải trả giá bằng cả chức vô địch Premier League như hôm 27/4 định mệnh. Năm 2007, một tượng đài khác là John Terry cũng trượt chân trên chấm 11m khiến Chelsea mất cúp Champions League vào tay M.U. Nhưng 5 năm sau, Terry đã có cơ hội sửa sai với lần đăng quang tại Munich. Với Gerrard, cú trượt chân ấy sẽ mãi là vết đau không thể nguôi ngoai. Bởi ở tuổi 34, anh sẽ không bao giờ có dịp chuộc lỗi như Terry! 

    Gerrard cần vượt qua ám ảnh quá khứ để giúp Liverpool chơi tưng bừng tại Anfield

    Tại sao lại là Gerrard? Vì sao số phận lại chọn cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Liverpool trong kỷ nguyên Premier League, để đá văng đi chức vô địch sau 24 năm mỏi mòn chờ đợi của Liverpool? Quá nghiệt ngã, không thể đau đớn hơn với Gerrard. Báo chí Anh gọi đó là “Cú trượt chân của 1/4 thế kỷ”.
      
    NHƯNG LIVERPOOL 
    VẪN CẦN GERRARD
    Đêm Istanbul 2005, Gerrard là người mở màn cú ngược dòng thần kỳ của Liverpool trước Milan. Tối 27/4/2014, người ta cũng không thấy Gerrard gục ngã trên sân. Anh là người đầu tiên chạy về cầm trái bóng đặt lên vạch giữa sân sau bàn thắng của Demba Ba. Luis Suarez bảo: “Nếu tôi là Gerrard, có lẽ tôi cũng không thể ngay lập tức đứng dậy như anh ấy”. Stevie G là thế. Trong khoảnh khắc khó khăn nhất sự nghiệp, anh vẫn thể hiện được bản lĩnh của một người đội trưởng vĩ đại. Gerrard có thể mắc sai lầm. Nhưng anh không bao giờ gục ngã.

    Khi Liverpool sa sút thảm hại, họ càng cần Stevie G dẫn dắt

    Tối nay, hơn bao giờ hết, Liverpool cần một Stevie G mạnh mẽ như thế. Khi Liverpool sa sút thảm hại, họ càng cần Stevie G dẫn dắt hàng tiền vệ non trẻ, đối chọi lại tuyến giữa siêu khủng của The Blues. Jordan Henderson đang thay thế Gerrard ở tuyển Anh. Raheem Sterling trở thành tài năng trẻ xuất sắc bậc nhất thế giới. Nhưng họ sẽ chẳng là gì ở Liverpool nếu không có Gerrard bên cạnh và dìu dắt. Henderson, Sterling cũng sẽ chẳng là gì khi phải đối diện với những Nemanja Matic, Cesc Fabregas, Eden Hazard của Chelsea, nếu không có đàn anh Gerrard. 

    Tối nay, hãy kìm nén cảm xúc, để vượt qua nỗi ám ảnh Chelsea, Stevie G!

    Chelsea áp đảo Liverpool ở tuyến giữa 
    Hàng tiền vệ Chelsea đang hoạt động hiệu quả hơn hẳn so với hàng tiền vệ Liverpool.
    Không chỉ ghi được nhiều bàn thắng hơn, số đường kiến tạo từ tuyến giữa của Chelsea cũng vượt trội đối thủ. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội