Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Liverpool: Khi thất thường trở thành thói quen
10:39 ngày 20/05/2015
Đúng là Liverpool, khi mà họ nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất cũng là lúc họ “rơi tự do” nhanh nhất. Sau 1 mùa bóng thăng hoa đến tột cùng, thầy trò Brendan Rodgers đã “tiếp đất” theo cách vô cùng đau đớn.
    Phong độ
    Mùa giải trước, Liverpool không phải là chính họ. Làm gì có một Liverpool của kỷ nguyên Premier League biết thắng liền tới 11 trận, ghi hơn 100 bàn thắng cả mùa và có 2 chân sút cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn? Các Kopites sống mà cứ như… mơ, niềm vui càng lớn hơn nữa khi kình địch “đáng ghét” M.U mất suất dự cúp châu Âu và đứng dưới cả Everton, đội bóng thứ 2 của thành phố cảng.

    Nhưng rồi 1 năm sau đâu lại hoàn đấy. Liverpool trở lại là một Liverpool từng khiến Gerard Houlier thường xuyên lên cơn đau tim. Họ thất thường như một thói quen, hàng công tậm tịt, lối chơi bệ rạc… Có thời điểm đội bóng thành phố cảng cho người xem cái cảm giác họ đã tìm lại được phong độ ấn tượng của mùa trước, nhưng đó giống một nỗ lực gồng mình lên của những cái tôi bị chạm tự ái hơn, để rồi sau đó họ lại… thả lỏng, lại hòa và thua nhiều hơn thắng.

    Biểu đồ phong độ của "Lữ đoàn Đỏ" mùa 2014/15

    Lối chơi
    Nếu như mùa trước Liverpool thăng hoa và đưa sơ đồ 4-4-2 kim cương lên một tầm cao mới, với khái niệm “regista” dường như sinh ra để dành riêng cho Steven Gerrard, thì mùa này chiến thuật ấy sụp đổ không còn dấu vết sau sự ra đi của Luis Suarez. Bản thân Gerrard chơi thất thường và ngày càng chịu gánh nặng tuổi tác, hơn nữa lại không thể thích nghi với sơ đồ mới đòi hỏi phải di chuyển nhiều của Rodgers, 3-4-2-1.

    Khách quan mà nói, 3-4-2-1 giải quyết được vấn đề thiếu thốn tiền đạo của Liverpool ở một số thời điểm. Nhưng ấy là khi hàng tiền vệ “lành lặn” và hoạt động hiệu quả, nhịp nhàng, chứ nếu không những điểm yếu sẽ lập tức lộ ra: Hàng thủ mong manh thì đã rõ, sơ đồ 3 hậu vệ lại càng “tôn” thêm sự yếu đuối ấy, với những khoảng trống mênh mông phía sau lưng 2 tiền vệ biên. Hàng công, từng là niềm tự hào của các Liverpudlian trở nên bạc nhược tột cùng, khi cả 4 tiền đạo chỉ ghi được tổng cộng… 8 bàn ở Premier League, tức là ngang bằng một mình “ông lão” Gerrard.

    Balotelli chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn trên mọi đấu trường ở mùa 2014/15

    Ngôi sao của mùa giải: Philippe Coutinho
    Nếu Coutinho không trưởng thành quá nhanh, chẳng biết Liverpool sẽ còn thảm hại đến thế nào. Họ chẳng còn biết trông vào ai ngoài anh, bởi Gerrard đã luống tuổi còn “bé hư” Raheem Sterling thì chân ở Anfield nhưng hồn đã ở London. Trong hoàn cảnh đó, Coutinho với những pha đi bóng đầy chất Samba, những cú cứa lòng hiểm hóc đã thành “thương hiệu” tạo nên nguồn cảm hứng trong mỗi pha lên bóng.

    Không phải ngẫu nhiên mà duy nhất Coutinho được đại diện cho Liverpool góp mặt trong danh sách cầu thủ hay nhất mùa, cũng như được HLV Carlos Dunga triệu tập vào danh sách ĐT Brazil thay cho Oscar dự Copa America 2015. Có thể nói, so với "đối thủ" đã sa sút khá nhiều ở Chelsea, cựu tiền vệ Inter Milan đã vươn lên dẫn trước khá xa nhờ những khoảnh khắc tự mình tạo nên khác biệt.

    Coutinho đã tiến bộ vượt bậc

    Triển vọng mùa tới
    Sau một mùa tìm cách thay thế Luis Suarez có thể nói là thất bại, Liverpool tiếp tục đối mặt với những thách thức mới còn khó khăn hơn với sự ra đi của Gerrard. Thủ quân của The Kop không còn tầm ảnh hưởng chuyên môn lớn, nhưng vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy. Rodgers đã tìm ra Jordan Henderson, một cá tính quyết liệt và lì lợm để thay thế, nhưng đẳng cấp của anh ở đấu trường lớn vẫn là điều chưa được kiểm chứng.

    Bên cạnh đó, với việc đánh mất suất dự Champions League mùa tới, "Lữ đoàn Đỏ" phải sẵn sàng đối phó nguy cơ mất Sterling. Trong trường hợp không thể giữ chân được cầu thủ trẻ đầy tiềm năng này, có thể sân Anfield sẽ kéo theo hàng loạt cuộc “tháo chạy” khác.

    Tuy nhiên, cũng không phải là không có tín hiệu lạc quan. Những ông chủ Mỹ ở Liverpool không thiếu tiền, và họ chấp nhận tiếp tục “bơm” cho Rodgers mua “sao” ở mùa Hè 2015. Bản thân nhà cầm quân người Bắc Ireland cũng tuyên bố, chỉ có một cầu thủ đẳng cấp thực thụ mới nâng tầm được đội bóng lúc này. Hãy hy vọng rằng giới chóp bu ở Anfield đã lắng nghe ý kiến ấy và không tiếp tục đưa về thêm những "thùng rác vàng" kiểu như Mario Balotelli hay Rickie Lambert nữa.
    Việt Dũng • 10:39 ngày 20/05/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay