Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Liverpool vỡ mộng Champions League
Hồ Phương • 07:37 ngày 06/04/2015
Cũng sau vòng 31 mùa 2013/14, Liverpool đang có 68 điểm, xếp thứ hai sau Chelsea và tràn trề hy vọng vô địch Premier League. Một năm sau, đội dẫn đầu vẫn là Chelsea, nhưng The Kop thì kiếm được ít hơn 14 điểm, tụt 3 bậc và gần như đã vỡ mộng Champions League.
    “CHẾT” VÌ ĐẤU SÚNG
    Trước loạt trận của các ĐTQG, Liverpool đã để thua Man United 1-2 ngay trên sân nhà, trong trận đấu thảm họa mà Steven Gerrard bị đuổi chỉ 40 giây sau khi vào thay người. Cơn bão FIFA vừa dứt, họ tiếp tục thảm bạn với tỷ số 1-4 trước Arsenal trong ngày trở lại Premier League. Cả 2 cái tên nói trên đều là những đối thủ trực tiếp của The Kop trong cuộc đua giành vị trí trong Top 4. Những trận thua này, vì thế càng trở nên tai hại khi sau vòng 31, Liverpool đang kém M.U và Arsenal lần lượt là 8 và 9 điểm.

    Khoảng cách giữa đội chủ sân Anfield với vị trí cuối cùng trong Top 4 mà Man City (vẫn còn 1 trận chưa đá) đang tạm nắm giữ giờ cũng đã là 7 điểm. Trong bối cảnh trước mắt chỉ còn 7 vòng đấu, điều đó có nghĩa là cánh cửa tới Champions League mùa sau đã gần như đóng sập lại trước mắt Liverpool. Và đây quả là cái kết đầy cay đắng, nhất là sau những gì họ đã làm được ở giai đoạn trước đó.

    Thành tích bất bại 16/17 vòng (thắng 12, hòa 4), trong đó có những chiến thắng ấn tượng trước Tottenham (3-2) và Man City (2-1) kéo dài từ giữa tháng 11/2014 đến giữa tháng 3/2015 từng khiến các CĐV của The Kop hy vọng điều kỳ diệu của mùa trước sẽ trở lại. Nhưng giờ, hy vọng đã tắt ngấm khi họ thất bại trong cả 2 trận “đấu súng” với các đối thủ trực tiếp.


    THE KOP ĐẦU HÀNG
    Chính HLV Brendan Rodgers cũng thừa nhận rằng Liverpool đã hết hy vọng trở lại Top 4 trong buổi họp báo kéo dài 15 phút sau trận đấu ở Emirates. Và có lẽ, các CĐV của The Kop cũng chẳng còn mơ mộng nữa. Đơn giản vì khi Arsenal và M.U đang chơi cực kỳ ấn tượng trong giai đoạn nước rút, cơ hội để họ san lấp khoảng cách xấp xỉ 3 trận thắng là nhiệm vụ bất khả thi.

    Thực tế này một lần nữa phơi bày điểm yếu cố hữu của Liverpool, đó là bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Ngay mùa trước, khi Luis Suarez vẫn còn ở Anfield và Daniel Sturridge cũng bùng nổ, The Kop vẫn hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League. Mùa này, người ta tưởng rằng họ đã chữa được căn bệnh yếu bóng vía khi chứng kiến giai đoạn quật khởi trước 2 thất bại vừa qua. Nhưng một lần nữa, Liverpool khiến tất cả thất vọng.

    Đó âu cũng là điều dễ hiểu, khi Liverpool là một đội bóng khá trẻ trung với tuổi trung bình 26,1. Mà bên cạnh sự khát khao và nhiệt huyết, tuổi trẻ cũng đồng nghĩa với sự non nớt và thiếu ổn định. Sau thất bại trước Arsenal, Rodgers đã nói rằng ông và các cầu thủ “đã học được rất nhiều điều từ mùa giải này”. Nhưng điều khiến người ta thắc mắc là The Kop còn định học đến bao giờ. Thời gian không chờ ai cả, và chính Rodgers đã thừa nhận rằng nếu không được dự Champions League, sẽ rất khó để ông giữ lại những cầu thủ xuất sắc nhất, mà sự ra đi của Luis Suarez cuối mùa trước là ví dụ điển hình.

    Arsenal vs Liverpool: Người về đỉnh cao, kẻ xuống vực sâu

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Top 4 ngày càng khó
    Theo thống kê, số điểm trung bình mà đội cuối cùng trong Top 4 Premier League giành được ở 10 mùa gần đây là 70,3 điểm. Điều đó có nghĩa là trên lý thuyết, Liverpool (đang có 54 điểm) có thể giật vé dự Champions League mùa sau nếu kiếm được 16 điểm trong 7 vòng cuối. Nhưng thực tế khốc liệt hơn nhiều, khi điểm số của đội xếp thứ 4 có xu hướng gia tăng ở 4 mùa gần nhất.

    CON SỐ
    2 Sau chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp, lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái, thày trò Brendan Rodgers (Liverpool) mới thua liền 2 trận tại Premier League.
    8 Thất bại trước Arsenal là lần thứ 8/9 trận tại Premier League mùa này, Liverpool thua chung cuộc sau khi bị đối thủ dẫn trước.
    15,3 Trước Arsenal tối thứ Bảy vừa qua, chỉ vỏn vẹn 15,3% pha dứt điểm của Liverpool đi trúng đích, hiệu suất cực tệ nếu so sánh với 71,4% của Arsenal.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội