Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Liverpool vs M.U: Giá trị mới trên nền tảng hận thù xưa cũ
Lộc Trần • 15:12 ngày 16/01/2016
Bất chấp El Clasico hay những trận derby kinh điển khác, người Anh luôn tự hào khi sở hữu cặp đấu thù địch theo suốt chiều dài lịch sử Liverpool – Manchester United.
    Chủ nhật tới, M.U sẽ phải hành quân đến Anfield. Quãng đường di chuyển chỉ khoảng 56km nhưng đây có lẽ chuyến đi không mong muốn nhất với Van Gaal vào lúc này. Số phận của chiến lược gia người Hà Lan đang đặt trên đoạn đầu đài và chỉ cần thêm 1 trận thua nữa, đặc biệt là trước đối thủ không đội trời chung như Liverpool, cái kết buồn nhiều khả năng sẽ xảy ra.

    Hãy cứ tin là như vậy khi người ta đang cố phục dựng lại sự hận thù đã mai một thời gian qua. Chiến thắng 3-1 của M.U trước Liverpool trận lượt đi mùa này là lần đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng đội hình xuất phát của 2 đội không có một cầu thủ chính gốc nào. Không còn những Steven Gerrard, Jamie Carragher hay Gary Neville, không còn những tiếng nói nối tiếp từ lịch sử, sự căng thẳng cũng vì thế mà phai đi ít nhiều. 

    Ngày trước, người Liverpool và Manchester có thể ghét nhau vì bất cứ điều gì: từ một con kênh đào mới xây ở Manchester, nhóm The Beatles (Liverpool) lập kỷ lục tại Billboard, những đứa trẻ của Matt Busby vô địch cúp châu Âu năm 1968, một tấm băng rôn chế giễu trên khán đài Anfield hay đơn giản là cánh tay đồ chơi mà Patrice Evra… cắn trước mặt Luis Suarez.

    Cặp đấu này luôn vô cùng căng thẳng

    Thời gian trôi, con người và cả những truyền thống cũng dần thay đổi, dẫu cho người ta đã cố níu giữ xấp xỉ một thế kỷ qua. Nhưng thay đổi không phải lúc nào cũng là tiêu cực. Một cuộc đối đầu mới, trên nền tảng hận thù cũ cũng thú vị lắm chứ!

    Van Gaal không trách móc các CĐV M.U khi thi thoảng họ bỏ về sớm trước khi trận đấu kết thúc. Đơn giản mỗi người có cuộc sống riêng và ông hoàn toàn tôn trọng điều đó. Và ngược lại, bất chấp phần đông muốn sa thải Van Gaal, tiếp nối những tiếng la ó không ngớt trên các khán đài, hàng vạn người hâm mộ M.U đã di chuyển đến Liverpool để cổ vũ đội bóng thân yêu. 

    Mặc kệ ông HLV gàn dở, mặc kệ các kết quả không tốt hay thậm chí là việc không mua được vé cũng như có thể bị hành hung nơi đất khách, CĐV M.U vẫn sẽ đi tới Merseyside theo cách cha ông đã làm. Hòa vào 4 vạn CĐV áo đỏ của Liverpool, tất cả sẽ khiến Anfield, vốn đã là sân đấu ồn ào nhất nước Anh nổ tung về âm lượng.

    Không Neville, Rooney sẽ nắm lấy hồn của Quỷ đỏ. Thiếu Gerrard, Henderson sẽ một tay phục dựng Liverpool. Truyền thống chỉ biến mất khi người ta không tiếp tục trân trọng, điều chắc chắn không bao giờ xảy ra tại derby kinh điển của nước Anh. 

    VIDEO: 5 cuộc đối đầu kinh điển giữa Liverpool và M.U

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội