Hôm nay, Adebayor trở lại White Hart Lane cho trận đấu tại vòng 5 Cúp FA. Đây là lần đầu tiên anh hội ngộ đội bóng cũ sau khi chuyển sang Crystal Palace hồi tháng trước. Dù đã là đội bóng cũ, nhưng Tottenham vẫn đang là đội trả tiền lương cho Adebayor (30.000 bảng/tuần) theo một thỏa thuận để Adebayor chịu thanh lý hợp đồng cũ.
Đầu mùa bóng này, Adebayor đã được Tottenham thông báo tìm CLB mới. Nhưng anh vẫn “cố đấm ăn xôi” ở lại. Kết quả là trong suốt 5 tháng, Adebayor chả được HLV Mauricio Pochettino sử dụng, nhưng Tottenham vẫn phải trả cho anh đều đặn 100.000 bảng mỗi tuần. Kỳ chuyển nhượng giữa mùa đến, Tottenham đành phải xuống nước yêu cầu anh thanh lý hợp đồng. Tiền đạo người Togo đồng ý chuyển sang Crystal Palace theo bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng, lương giảm đáng kể, nhưng Tottenham vẫn là đội trả số tiền lương ấy.
Adebayor từng nổi tiếng với cách ăn mừng chả nể nang gì khi đối đầu với đội bóng cũ. Anh đã chạy gần như toàn bộ chiều dài mặt sân Etihad để ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Arsenal hồi 2009. “Tôi chơi bóng đá, tại sao tôi không được ăn mừng trước Tottenham?” Adebayor nói. “Hôm nay tôi đâu còn là cầu thủ của họ nữa. Ghi bàn là việc tốt nhất mà tôi có thể làm. Nếu sút tung lưới Tottenham, hãy tin tôi, tôi sẽ ăn mừng!”.
Adebayor chỉ trích chủ tịch Tottenham Adebayor không hề hằn học với HLV Pochettino dù ông cho anh xuống tập với đội trẻ. Nhưng với chủ tịch Daniel Levy của Tottenham thì khác. Adebayor nói: “Tôi nghĩ mọi người ở Tottenham đánh giá Levy tốt hơn tôi, nhưng chính ông ấy làm cho mọi sự phức tạp”. |