Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Louis Van Gaal: Đừng nghĩ thiên tài thì không bị sa thải!
09:02 ngày 23/09/2014
Van Gaal đến Man United với vị thế của một “đấng cứu thế”. Ông được kỳ vọng sẽ dọn dẹp đống hoang tàn và mở ra kỷ nguyên mới ở Old Trafford. Nhưng rốt cuộc, những gì mà ông đã làm sau hơn 2 tháng chỉ là tiếp nối công việc còn dang dở của... David Moyes!
    “TỆ HƠN CẢ MOYES”
    Đó chính xác là những gì mà người ta đang nói về M.U của Van Gaal. Về mặt thống kê, chẳng có gì sai. Sau cùng 5 trận, trong khi M.U của Moyes giành được 7 điểm, thì M.U của Van Gaal chỉ giành được 5. Điều đáng nói là lịch thi đấu 5 trận đầu mùa thời Moyes rất nặng, khi M.U phải đụng độ một loạt đối thủ lớn là Chelsea, Liverpool và Man City. Trong khi đó, M.U trong 5 trận vừa qua chỉ toàn phải gặp các đội cửa dưới, 3 trong đó là các tân binh. Đối thủ chung duy nhất giữa “hai” M.U là Swansea. Kết quả là trong khi Moyes thắng 4-1 ngay trên sân khách, thì Van Gaal để thua 1-2 ngay tại sân nhà!

    Moyes rời Old Trafford trong sự dè bỉu. Khi ra đi, ông thậm chí còn mang thêm biệt danh mới “người phá kỷ lục”, với từ “phá” hiểu theo nghĩa đen: Hàng loạt kỷ lục tồn tại nhiều thập kỷ ở Old Trafford đã bị “phá” chỉ trong chưa đầy một mùa. Nhưng Van Gaal đâu khá hơn. Ông cũng chỉ cần 5 trận để “xô đổ” một loạt kỷ lục ở Premier League: Lần đầu tiên thua Swansea trên sân nhà, lần đầu tiên để thua sau khi dẫn trước 2 bàn, và lần đầu tiên để thủng lưới tới 4 bàn trước một tân binh. Đừng quên là Van Gaal vừa được tăng cường một loạt ngôi sao, sau một mùa Hè chi tiêu... kỷ lục!


    VAN GAAL ĐỪNG TỰ TIN THÁI QUÁ!
    Van Gaal, rõ ràng, không phải là ông vua Midas chạm đâu cũng thành vàng, như người ta kỳ vọng khi nhìn vào danh tiếng của ông. Cách sắp xếp đội hình và cách M.U phản ứng trước những nỗ lực vùng lên của Leicester thậm chí còn bị đánh giá là ngây ngô. Trước trận, Van Gaal khẳng định đã nghiên cứu Leicester rất kỹ. Nhưng hóa ra ông chẳng hiểu gì cả. Ông đã đánh giá quá thấp Leicester, đánh giá quá thấp tài năng của Nigel Pearson. So về hồ sơ, Pearson đúng là quá nhỏ bé bên cạnh Van Gaal. Nhưng ông biết đâu là điểm yếu chí tử của M.U. Còn Van Gaal thì không!

    Ở World Cup 2014, Van Gaal đã hơn một lần cho thấy khả năng điều chỉnh “nóng” của mình xuất sắc tới thế nào. Nhưng khả năng ấy dường như đã biến mất khi ông đến Old Trafford. Trước Leicester, HLV này đã phản ứng quá chậm chạp, không những thế, ông còn sai lầm khi đưa thêm hai cầu thủ không biết phòng ngự vào sân trong bối cảnh đối thủ đang tấn công cực kỳ thăng hoa. Các CĐV cũng rất thất vọng khi Van Gaal ngồi im chịu trận trên khu kỹ thuật khi đội bóng cần những chỉ trỏ và mệnh lệnh trực tiếp. Phát biểu “ôn hòa” của Van Gaal sau trận càng khiến họ thất vọng hơn.

    Danh tiếng và sự tự tin của Van Gaal là lý do các CĐV của Quỷ đỏ vẫn đặt niềm tin vào ông dù khởi đầu của đội bóng là quá tệ hại. Nhưng hỡi các CĐV Quỷ đỏ, các bạn nên chắt chiu hơn với niềm tin của mình, vì sự nghiệp Van Gaal không thiếu những thất bại, thậm chí là thảm hại. Và Van Gaal, ông cũng đừng quá tự tin rằng người ta sẽ kiên nhẫn chờ cho tới khi ông tìm ra “điều đúng đắn”. Thiên tài, nếu không thành công sớm, thì cũng mất việc như thường!
    Việt Cường • 09:02 ngày 23/09/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay