Cả Eto’o lẫn Lukaku đều đang khao khát “phục thù” Mourinho trong trận đấu giữa Everton và Chelsea tại Goodison Park sẽ diễn ra đêm nay. Bộ đôi tiền đạo này đã bị “Người đặc biệt” vứt bỏ không thương tiếc trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua.
Eto’o, cầu thủ vừa ký hợp đồng 2 năm với The Toffees có thể sẽ có màn ra mắt trong chính trận đấu với CLB cũ Chelsea. Mùa 2013/14, chân sút người Cameroon đã thi đấu 34 trận và ghi được 12 bàn thắng cho đội chủ sân Stamford Bridge.
VIDEO: Nhận định và bình luận trước trận Everton-Chelsea
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Chứng kiến anh bỏ lỡ kha khá cơ hội ăn bàn, Mourinho hồi đầu năm đã đặt câu hỏi liệu tuổi thật của Eto’o có phải là 33 như trên giấy tờ, và đáp lại ông là câu “chửi” của cựu tiền đạo Barca và Inter: “Thật ngu xuẩn”.
Tất nhiên, chẳng ai mâu thuẫn với Mourinho mà tồn tại được ở Chelsea ngoại trừ Roman Abramovich, và Eto’o chẳng phải ngoại lệ. Anh rời CLB Tây London sau khi hợp đồng hết hạn vào tháng 7 vừa qua.
Lukaku và Eto'o khi còn khoác áo Chelsea
Trường hợp của Lukaku thì hoàn toàn ngược lại. Chelsea đã phải bỏ ra tới 20 triệu bảng để sở hữu anh năm 2011 từ Anderlecht, để rồi chỉ sử dụng chân sút được mệnh danh là “Drogba mới” có… 15 lần. Anh liên tục tỏa sáng tại các CLB khác theo dạng cho mượn, nhưng không bao giờ được Mourinho tin tưởng, trước khi chuyển hẳn tới Everton với giá xấp xỉ 30 triệu bảng.
Theo lời Lukaku, Mourinho không bao giờ tin dùng những cầu thủ trẻ như anh. Và trận đấu đêm nay sẽ là dịp không thể tốt hơn để anh chứng tỏ cho ông thầy cũ thấy giá trị thật sự của tiền đạo ông đã vứt bỏ.
Có lẽ Lukaku và Eto’o đều không hẳn đúng, bởi với Mourinho, tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề. Miễn là anh đạt tới đẳng cấp cao nhất, dù anh già hay trẻ cũng sẽ được trọng dụng. Đó mới là cách “Người đặc biệt” dụng binh.