Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U 1-1 Chelsea: "Percy" cứu nguy Quỷ đỏ
THẠCH LONG • 01:34 ngày 27/10/2014
Cú sút như chất chứa tất cả những bức bối của cả Van Persie lẫn Man United đúng phút 90+4 đã cứu Quỷ đỏ thoát khỏi trận thua ngay tại Old Trafford. Và nó phần nào cũng cứu luôn cả Premier League dần thoát khỏi sự thống trị đến nhàm chán của Chelsea.

    BÀN THẮNG
    M.U: Van Persie (90+4’)
    Chelsea: Drogba (53’)

    VIDEO: M.U 1-1 Chelsea

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    NHỮNG PHÚT CÂN BẰNG HIẾM HOI
    Không Falcao, không Rooney, không Phil Jones trong đội hình xuất phát, về mặt lý thuyết, Man United gần như không có cơ sở gì để so sánh với Chelsea vào thời điểm này. Nhưng những diễn biến thực tế đầu tiên lại cho kết quả ngược hoàn toàn so với hình dung của NHM. 

    Nhờ một điều chỉnh có thể nói là đột phá: Để Fellaini đá chính bên cạnh Daley Blind thay thế Ander Herrera, sức đối kháng nơi tuyến giữa của Man United có thể coi là ngang ngửa so với Chelsea. Sức vóc và sự năng nổ của Fellaini đã hạn chế gần như tuyệt đối khả năng vẽ vời của bộ đôi Matic-Fabregas. Theo thống kê của Opta, suốt 45 phút hiệp 1, Fabregas chỉ tung ra vỏn vẹn… 5 đường chuyền trúng đích – thành tích chuyền bóng tệ nhất của anh kể từ đầu mùa.

    Sự xuất hiện của Fellaini giúp tuyến giữa M.U chơi ngang ngửa Chelsea trong nhiều thời điểm

    Từ việc kiềm tỏa được khu vực tạo ra nhiều đột biến nhất của Chelsea kể từ đầu mùa, những đợt lên bóng của Man United cũng mạch lạc và nguy hiểm hơn khá nhiều. Phút 23, từ giữa sân, Adnan Januzaj chọc khe tuyệt đẹp để Robin Van Persie băng xuống đối mặt thủ thành Courtois. Đáng tiếc, cú sút quá đỗi hiền lành và vô trách nhiệm của Van Persie chính là hình ảnh rõ ràng nhất cho thấy anh đã sa sút đến nhường nào.

    Không thể tung ra đòn kết liễu khi có cơ hội, Man United dần rơi vào cái bẫy của đối thủ. Hôm nay, Di Maria bị đẩy sang cánh phải với hy vọng tạo ra đột biến. Nhưng thật đen đủi cho Thiên thần Argentina, Chelsea đã phong tỏa anh quá tốt. Di Maria luôn bị đẩy ra rất xa so với khung thành của The Blues, và những quả tạt vu vơ của anh vào vòng cấm địa đối thủ không có lấy 1% sức uy hiếp. 

    Di Maria liên tục bị Chelsea cắt cử người theo sát 

    Chelsea dần tìm lại sự lấn lướt và khi đội khách bắt đầu tổ chức được những đợt tấn công bài bản hơn, những lỗ hổng hàng thủ của Man United bắt đầu xuất hiện đều đặn như một thói quen. Trong bộ tứ vệ của Quỷ đỏ, Marcos Rojo là cầu thủ chơi tệ hơn cả. Gần như tất cả các tình huống khó mà Rojo phải đối mặt, anh đều mắc lỗi, và phải may mắn lắm Man United mới thoát thua từ những sai lầm ngớ ngẩn của hậu vệ này.

    CỨU TINH VAN PERSIE
    45 phút được coi là cân bằng trôi qua chóng vánh. Ngay từ những diễn biến đầu tiên của hiệp 2, Chelsea bắt đầu tích cực khoét vào hàng thủ lỏng lẻo của Man United và gần như ngay lập tức tìm được bàn thắng mở tỷ số. Phút 50, chỉ 2 cầu thủ Chelsea phối hợp với nhau đã dễ dàng đặt Eden Hazard vào thế thênh thang đối mặt thủ môn. May cho Quỷ đỏ, De Gea đã phản xạ xuất thần.

    Nhưng may mắn không mỉm cười mãi với những sai lầm chết người của Quỷ đỏ. Phút 53, Fabregas đá phạt góc và không hiểu vì lý do gì, cầu thủ nhảy lên không chiến với Didier Drogba lại là… Rafael. Quá dễ để Voi rừng thực hiện cú đánh đầu tung lưới De Gea.

    Drogba đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 

    Bàn mở tỷ số của Chelsea có lẽ chẳng phải là điều gì quá đỗi bất ngờ với Jose Mourinho – người đã đầy tự tin tuyên bố: “Chúng tôi đến Old Trafford để thắng. Hòa là kết quả không chấp nhận được”. Rất nhanh sau khi ghi bàn, Mourinho có điều chỉnh. Ông rút Oscar ra sân, tăng cường thêm chất cơ bắp cho hàng tiền vệ The Blues bằng John Obi Mikel. 

    Tuy nhiên, ý đồ chơi phòng ngự phản công của Mourinho đá phá sản. Man United tấn công như vũ bão trong những phút cuối trận, và rốt cuộc thì một bước ngoặt định mệnh cũng tới, đúng vào thời khắc không còn nhiều người chờ đợi nó nữa.

    Van Persie san bằng cách biệt khi thời gian trận đấu chỉ còn tính bằng giây 

    Phút 90+3, Ivanovic phạm lỗi với Di Maria, nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Và chính từ quả đá phạt này, Fellaini đánh đầu khiến Courtois không thể bắt dính, bóng bật ra đã tìm đến đúng tầm sút của Robin Van Persie. Cú sút như búa bổ ở cự ly gần của "Percy" đã mang về 1 điểm cho Man United, nhưng nó chẳng khác nào một chiến thắng.

    Đội hình thi đấu
    Man Utd: De Gea, Rafael, Smalling, Rojo, Shaw, Blind, Januzaj, Fellaini, Mata (Wilson 65'), Di Maria, Van Persie.

    Chelsea: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Luis, Fabregas, Matic, Willian (Zouma 90'), Oscar (Mikel 65'), Hazard (Schurrle 89'), Drogba.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội