Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U & Arsenal: Những cỗ máy đắt tiền chưa hoàn thiện
• 06:50 ngày 18/05/2015
M.U và Arsenal là 2 đội bóng thuộc loại giàu thành tích bậc nhất trong lịch sử Premier League, nhưng có vẻ đỉnh cao của giải Ngoại hạng Anh hiện tại không thuộc về họ.
    Man City vô địch Premier League mùa trước, mùa này là Chelsea. Mùa tới, 2 đội bóng này sẽ tiếp tục là những ứng viên nặng ký nhất, còn M.U và Arsenal sẽ vẫn là những kẻ bám đuổi giấc mơ. 

    Cuộc so tài M.U - Arsenal tối qua một lần nữa khẳng định điều đó. Chúng ta đã thấy Ashley Young thi đấu tuyệt vời ở cánh trái M.U, trong đó có pha đi bóng rồi chuyền tuyệt đẹp cho Ander Herrera mở tỷ số trận đấu. Đó là một pha bóng hoàn hảo với đường chuyền “hoàn hảo đến từng milimet” của Young, được kết thúc bằng pha chạy chỗ rồi dứt điểm chuẩn xác của Herrera. 

    VIDEO: Manchester United 1-1 Arsenal

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Sự tỏa sáng của Young là một trong những nguyên nhân giúp M.U chơi tốt ở giai đoạn 2 của mùa giải, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh tiếp tục nhàn rỗi trên ghế dự bị mà vẫn nhận lương khủng. Angel Di Maria ngồi tán gẫu với Victor Valdes, cũng là ngôi sao không được thừa nhận tại Old Trafford. Trên sân, một ngôi sao… xẹt khác Radamel Falcao vùng vẫy trong tuyệt vọng, khát khao ghi bàn nhưng chỉ đem lại toàn nỗi thất vọng như từ đầu mùa đến giờ.  

    Các fan của M.U có lẽ không thể không tự hỏi: nếu Louis van Gaal sử dụng tốt Falcao và Di Maria, đồng nghĩa với việc 2 cầu thủ này chơi hay như khi họ khoác áo Real Madrid, Atletico Madrid, ĐT Argentina, ĐT Colombia, thì sao nhỉ? Chắc chắn, M.U có cơ hội lớn vô địch Premier League. 

    Câu hỏi đặt ra: nếu Di Maria và Falcao chơi tốt, liệu có còn đất diễn cho Young và Rooney? Không dễ, nhưng không phải bất khả thi. Hãy nhìn Chelsea, đội bóng vô địch Anh mùa này không hẳn vì có lực lượng tốt nhất hoặc có những ngôi sao sáng nhất, mà chủ yếu là Jose Mourinho khéo thu vén, hơn nữa The Blues chơi liền lạc như một khối thống nhất chứ không chỉ là tập hợp của nhiều cá nhân giỏi. 


    Hãy nhìn sang Arsenal. Có một pha bóng tiêu biểu ở trận gặp M.U đêm qua, khi Pháo thủ phản công nhanh. Mesut Oezil trước vùng cấm M.U làm động tác khéo xỉa bóng đẹp cho Olivier Giroud nhưng tiền đạo Pháp lại không hiểu ý nên không lao xuống. Arsenal để lỡ một cơ hội cực tốt vì các ngôi sao của Pháo thủ không ăn ý. Biết bao lần, Chelsea ghi bàn vì Eden Hazard hay Fabregas không cần nhìn cũng chuyền chính xác vì biết đồng đội di chuyển và chọn vị trí ra sao.     

    Arsenal tất nhiên cần thêm ngôi sao ở mùa tới, nhưng trước nhất Arsene Wenger cần một đội bóng được vận hành trơn tru như một cỗ máy khi Pháo thủ vô địch Premier League 2004. Cả Arsenal cũng như M.U đều mơ ước chinh phục thế giới bóng đá Anh, nhưng rõ ràng hai đội bóng này vẫn còn nhiều khiếm khuyết và vẫn còn kém Chelsea, Man City về nhiều mặt. 

    Ngôi sao lớn, Pháo thủ và Quỷ đỏ không thiếu (Sanchez, Oezil, Di Maria, Rooney, Falcao) nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Đó cũng là lý do quả bom sex Denise Richards bị bình chọn là một trong những Bond girl tệ nhất trong lịch sử, khi thủ diễn vai nhà khoa học vật lý nguyên tử trong bộ phim 007 mang tên Thế giới không đủ. Bên cạnh vóc dáng bốc lửa và tài… cởi quần áo, Richards cần học thêm nhiều khoá diễn xuất, cũng như M.U và Arsenal cần học hỏi nhiều ở 2 đối thủ lớn Chelsea và Man City. Tại Premier League, sóng sau đang đè sóng trước. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội