Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U đá thế đừng mơ Top 4!
THẠCH LONG • 09:03 ngày 10/02/2015
Hòa trên thế thua trước West Ham trong một trận đấu rối rắm về ý tưởng, bế tắc về lối chơi và thiếu luôn cả dấu ấn về mặt con người, Man United tự phơi bày quá nhiều trở lực có thể kéo họ văng khỏi Top 4 trong một tương lai không xa…
    QUỶ ĐỎ RỐI NHƯ CANH HẸ
    Đi tìm một hình ảnh cụ thể phơi bày rõ nhất những vấn đề nổi cộm ở Man United vào thời điểm hiện tại, câu chuyện của Wayne Rooney chính là minh chứng tốt nhất. Theo thống kê của Opta, chưa bao giờ trong sự nghiệp, Rooney trải qua 5 trận liên tiếp chạm mốc “3 không”: Không bàn thắng, không kiến tạo, không có nổi một cú sút trúng đích. 

    Bắt đầu từ bao giờ Rooney trở nên vô dụng đến nhường này? Xin thưa, kể từ lúc anh bị kéo xuống đá tiền vệ trung tâm, với một kỳ vọng hoang tưởng: Trở thành Paul Scholes phiên bản 2. 

    Đây chính là một trong những vấn đề lớn nhất của Man United vào thời điểm hiện tại: Dùng hỏa lực Rooney sai cách. Mùa trước, R10 cũng bị kéo xuống đá tiền vệ, nhưng là vị trí tiền vệ công. Và với 12 đường kiến tạo thành bàn tại Premier League, chí ít thì David Moyes cũng không biến Rooney thành một trong những vấn đề nan giải của Man United như lúc này.

    Khổ nỗi, nếu chỉ duy nhất một vấn đề của Rooney ngáng trở Man United thì đỡ nhức đầu hơn nhiều. Đằng này, R10 chỉ là một trong hàng tá những sự phức tạp, rối rắm ở Old Trafford hiện nay. 


    Di Maria không thể tỏa sáng khi bị đặt vào vị trí hộ công, thi đấu trên đỉnh hàng tiền vệ kim cương. Valencia rồi sẽ kiệt sức, chấn thương vì phải chạy hùng hục từ vị trí hậu vệ lên tiền vệ, rồi lại chạy ngược trở về. Van Persie và Falcao không biết cách phối hợp vì còn bận giẫm lên vai trò của nhau. Phil Jones và Marcos Rojo đều không phải những trung vệ giỏi. Họ không biết hỗ trợ cho nhau. De Gea không thể cứ mãi đóng vai đấng cứu thế…

    COI CHỪNG BẬT KHỎI TOP 4!

    Vấn đề là chúng ta không so sánh cho vui. So sánh này để hướng tới một kết luận: Cứ đá thế này, liệu Quỷ đỏ có kết thúc mùa giải với tấm vé dự Champions League hay không? Ngay từ đầu mùa Van Gaal đã làm rõ mục tiêu trong nằm đầu tiên ông chèo lái Quỷ đỏ: Không cần vô địch, chỉ cần trở lại Champions League là đủ. 

    Khổ nỗi, bây giờ đến tấm vé vào Top 4 cũng dần trở nên mong manh. Arsenal, Tottenham hay thậm chí cả Liverpool đều đang có những vũ khí đặc dụng để đánh chiếm Top 4, trong khi đó với tình trạng rối như canh hẹ vào thời điểm hiện tại, Man United lại chẳng có gì để giữ vé dự Champions League cả. Đừng quên là Tottenham hiện chỉ kém Man United 1 điểm và Arsenal cũng chỉ cần san bằng cách biệt 2 điểm là đẩy Quỷ đỏ bật khỏi vị trí thứ 4.

    Tệ hại hơn, người ta cho rằng, nếu đến một CLB tầm trung như West Ham cũng có thể ép Man United hòa trên thế thua, thì trong thời gian tới, những chướng ngại như chuyến làm khách tại Swansea, Newcastle và tệ hơn là gặp Tottenham, Liverpool hoàn toàn có thể cướp trắng điểm số của Quỷ đỏ.

    Cả một tương lai u ám đang chờ Man United, nếu họ không giải quyết được một mớ vấn đề kể trên.


    CON SỐ:
    0 - Wayne Rooney (M.U) không có nổi cú dứt điểm trúng đích nào tại Premier League trong 450 phút liên tiếp gần đây.
    1 - Lần đầu tiên trong sự nghiệp, tiền vệ Daley Blind in dấu giày vào 2 bàn thắng trong 2 trận liên tiếp (1 bàn, 1 kiến tạo).
    3 - Man United mới giữ sạch lưới đúng 3 lần trong 11 trận Premier League gần đây.
    8 - Với trận hòa 1-1 cuối tuần qua, đã 8 năm liên tiếp Man United không thua trên sân của West Ham trong khuôn khổ Premier League. Tuy nhiên, họ hòa 3/4 trận ghé thăm gần đây.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội