Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U đang ở gần những ngày vàng son quá khứ
Dũng Phan • 08:24 ngày 19/08/2017
Cách đây khoảng hơn 15 năm, các diễn đàn mạng bắt đầu xuất hiện trên Internet. Sự nở rộ có lẽ diễn ra vào giai đoạn từ 2006-2009, đấy là lúc Internet bắt đầu phổ cập đến mọi nhà, còn Facebook vẫn chưa xuất hiện.
    Khi ấy, những người có chung các niềm đam mê giống nhau đã tìm đến nhau, chia sẻ các câu chuyện, cảm nhận về đam mê. Có rất nhiều mối tình, rất nhiều mối quan hệ đã hình thành từ những forum ảo đó. Rất vô tình, đấy cũng là giai đoạn mà cái tên Manchester United lại đang thống trị trên bình diện cả nước Anh và thế giới, như một con ngáo ộp, như một kẻ chiến thắng với lượng fan đông đảo và những bình luận “vô đối” trên các forum.

    Tuy nhiên, vào giai đoạn đỉnh cao ấy. Những fan M.U đều bảo nhau: “Ước rằng Alex Ferguson cầm quân đến năm 100 tuổi”. Đấy là lời đánh giá cao nhất, và mang theo cả sự sợ hãi lớn nhất khi Sir Alex bỏ họ mà đi. Mộng ước không đạt thành, vào năm 2013, Ferguson chia tay M.U ở tuổi 71. 

    Sự sợ hãi được pha trong lời ca ngợi mong mỏi “cầm quyền đến 100 tuổi” đã thành hiện thực. Manchester United hệt như con tàu đắm lên đắm xuống trong khoảng 4 năm sau khi Ferguson rời đi, với các hình ảnh bất lực của David Moyes và Van Gaal, cùng những trận hòa không thể tin nổi của Jose Mourinho.


    Còn người yêu mến đội bóng này bắt đầu làm quen với cảm giác thất bại. Khi ấy, “vô đối” đã thành “quỳ gối”. Giống như forum hiểu rằng giá trị bàn luận của mình giờ nhường chỗ cho Facebook. M.U đau khổ hệt như lời nói đầy cam chịu năm nào của David Moyes “Manchester City trên đẳng Manchester United”. Một câu nói gây phẫn nộ với các cổ động viên M.U. Tuy vậy, câu nói không sai trong thời điểm đó.

    Một chút ánh sáng bắt đầu tìm đến khi Van Gaal giúp M.U giành FA Cup năm 2016 - danh hiệu đầu tiên sau 3 năm trắng tay, còn Jose Mourinho thậm chí giúp Quỷ đỏ giành cú “ăn ba” (Community Shield, Cúp Liên đoàn và Europa League), với một suất dự Champions League mùa này. 

    Tuy nhiên, có một sự lạ, bất kể lúc vô địch, chưa bao giờ người ta thấy cảnh fan M.U “gây náo động” mạng xã hội dữ dội như sau vòng 1 ở Premier League vừa rồi. Khủng khiếp tới mức người ngoài cuộc còn đùa rằng, Premier League không cần đá thêm 37 vòng nữa, vì M.U đã ăn mừng như vô địch rồi


    Tại sao như vậy? “Truyền thống” là câu trả lời. Chiến thắng 4-0 trong trận mở màn với West Ham là hiện thân của M.U năm nào, M.U của những pha ban bật đẹp đẽ, M.U của lối chơi giàu sức sống, M.U của những bàn thắng rực rỡ, và M.U đứng trên đỉnh ở Ngoại Hạng Anh. Đấy là M.U của Ferguson năm nào.  Ngoài ra, tất cả những gì mà họ cần trong mùa giải thì đều được đáp ứng qua trận đấu ấy. 

    Từ phong độ xuất sắc của các tân binh (Matic và Lukaku), bàn thắng của những người được yêu mến (Pogba, Martial), đến cả lối chơi nhuần nhuyễn, không chút rời rạc. Chính 4 năm sống trong những cú tạt cánh - đánh đầu đã thành huyền thoại của David Moyes, “giấc ngủ” của Van Gaal hay sự bế tắc của Mourinho ở các trận hòa mùa giải năm ngoái, đã khiến fan M.U điên lên trong ngày Quỷ đỏ biết cách tấn công nhịp nhàng. Đó là một trận đấu gợi lại những gia vị cũ đã mất tại Old Trafford năm nào.

    Có lẽ, Mourinho cảm được điều này, và nếu các cầu thủ của M.U cũng cảm được điều mà họ đã làm được cho các cổ động viên sau trận đấu ở vòng 1, thì họ sẽ biết phải làm gì ở 37 vòng đấu tiếp theo. Bởi vì, trong một nền bóng đá điên đảo vì đồng tiền, giá trị mà M.U cần tìm về, chính là lịch sử vì sao họ được yêu quý. Và giá trị đó thuộc về các trận đấu ở tương lai, giống hay khác trận đấu với West Ham.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội