Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U: Đơn giản là chiến thắng!
• 08:55 ngày 04/12/2014
Với chỉ vài trận thắng, M.U đã lại được tôn trọng, nể sợ và rất đáng gờm, bởi trong bóng đá Anh không có CLB nào hiểu và trải nghiệm chiến thắng nhiều như Quỷ đỏ.
    M.U vô địch Premier League 2014/15? Khó, nhưng tại sao lại không khi khoảng cách giữa Quỷ đỏ và đội đầu bảng Chelsea chỉ còn là 8 điểm sau loạt trận sớm vòng 14. M.U còn 24 trận nữa để chứng tỏ trong bóng đá, không có gì không thể xảy ra. Còn nếu không thể hoàn tất “điệp vụ bất khả thi”? Cũng chẳng sao, chí ít HLV Louis van Gaal cũng không bị sa thải sớm. Ông còn cơ hội khác là mùa giải tới, khi đó M.U bắt buộc phải hướng tới mục tiêu vô địch, nếu không vị HLV người Hà Lan hãy chuẩn bị sẵn vali rời Old Trafford.   

    Chưa biết khi nào Van Gaal sẽ rời M.U, nhưng có một điều chắc chắn là ngày nào còn ở sân Old Trafford, ngày đó cựu HLV của Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munich và ĐT Hà Lan sẽ không đầu hàng số phận. Ông sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối với hy vọng giành chiến thắng dù gian nan, giành giật lại sự sống khi thần chết đã phả hơi vào gáy M.U, và nếu có “chết” cũng phải hào hùng và không hối tiếc sau khi đã cống hiến tất cả và nỗ lực hết mình. Để, các fan của Quỷ đỏ lại được sống trong giờ phút vui vẻ vì đội nhà trở lại quỹ đạo chiến thắng. 4 vòng đấu vừa qua, không đội bóng nào giành được nhiều điểm hơn M.U. Chính xác, Quỷ đỏ không “để rớt” dù chỉ 1 điểm ở chuỗi trận vừa nêu. 

    Trong mỗi trận đấu, thầy trò HLV Van Gaal vừa học vừa hành. Chưa thể đòi hỏi M.U ổn định ngay thời điểm này, khi chấn thương vẫn bám lấy các ngôi sao như Angel Di Maria hay Radamel Falcao. Ở một trận đấu mà Di Maria và thủ quân Wayne Rooney vắng mặt, còn Falcao chỉ đá 12 phút trước đối thủ luôn có lối đá rất khó chịu với các “ông lớn” như Stoke City, câu trả lời hợp lý và thuyết phục nhất của M.U là “3 điểm và thêm một trận thắng nữa”.  
     

    Hai tiền vệ sở trường tấn công cánh là Valencia và Ashley Young phải đá hậu vệ. Tiền đạo mới qua tuổi 19 James Wilson đá chính lần đầu dưới thời Van Gaal sau 6 lần ngồi dự bị, và đã toả sáng. Van Gaal không ngần ngại xếp Wilson đá chính, còn Falcao dự bị vào sân thay Wilson. Nhiều người cho rằng nên để Falcao đá chính (dù không đủ thể lực chơi trọn 90 phút) nhưng với Van Gaal thì chiến thuật của ông mới là yếu tố tiên quyết. Falcao hay các ngôi sao khác của M.U chẳng thể phàn nàn khi Quả bóng vàng châu Âu Rivaldo từng bị Van Gaal cho ngồi dự bị ở Barcelona. Hơn nữa, bây giờ khi Van Gaal trở lại là Mr V (V là victory, tức ngài chiến thắng) như cách gọi của tờ Telegraaf (Hà Lan) thì chẳng ai dám chê bai hoặc “đụng” đến M.U. 

    Cái hay của Van Gaal là khả năng ứng phó tình huống. Về nhân sự, Van Gaal rất nhạy bén và tinh tường, giúp những cầu thủ tưởng chừng không còn tương lai ở Old Trafford như Juan Mata hay Marouane Fellaini tìm lại chính mình. Ở M.U không ai thừa thãi, tất cả đều phải sẵn sàng để khi nghe Van Gaal xướng tên, phải lập tức xung trận với tinh thần của một chiến binh và niềm tin sắt đá sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao, dù đó là công việc nặng nề như Ashley Young cứu một bàn thua trên vạch vôi sau pha dứt điểm của Mame Biram Diouf.   

    Young nói anh tin sẽ được Van Gaal trao cơ hội. Young cũng tin Van Gaal thừa kinh nghiệm trong bóng đá đỉnh cao khi nói rằng mọi chuyện có thể thay đổi nhanh chóng chỉ sau thời gian ngắn. Phải, với chỉ vài trận thắng, M.U đã lại được tôn trọng, nể sợ và rất đáng gờm, bởi trong bóng đá Anh không có CLB nào hiểu và trải nghiệm chiến thắng nhiều như Quỷ đỏ.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay