Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U gạ mua Bale với giá 120 triệu bảng: Sự điên rồ… hợp lý!
TRẦN HÒA • 09:33 ngày 25/12/2014
Diễn biến thương vụ Man United gạ mua Gareth Bale với giá lên tới 120 triệu bảng khiến NHM cảm thấy thị trường chuyển nhượng (TTCN) bóng đá quá điên rồ. Tuy nhiên, đó là sự điên rồ “hợp lý” và “khó tránh khỏi” trong thế giới bóng đá đã bị thương mại hóa sâu rộng hiện nay…
    KHÔNG CHỈ LÀ TIN ĐỒN
    Mùa Hè 2013, Real Madrid gây chấn động TTCN khi chi ra 86 triệu bảng (100 triệu euro) để chiêu mộ Gareth Bale từ Tottenham, biến ngôi sao mới nổi này thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử (dù Real chỉ thừa nhận chi 91 triệu euro). Tuy nhiên, 91 hay 100 triệu euro, Bale vẫn là bản hợp đồng điên rồ xét ở khía cạnh bóng đá. 

    Tưởng sự điên rồ liên quan tới Bale sẽ dừng ở đó. Nhưng không. Nó vẫn còn điên rồ hơn. Hẳn mọi người đều biết, Man United hiện muốn mua lại Bale với một cái giá và cái cách điên rồ hơn nữa. 

    Cách đây khoảng một tuần, gã khổng lồ đang thất thế này trả giá 90 triệu bảng cho Bale, nhưng giờ con số mà người ta nghe được đã lên tới 120 triệu bảng! Chỉ sau hơn một năm, cái giá vốn đã quá điên rồ 86 triệu bảng dành cho một ngôi sao chưa có danh hiệu cá nhân đáng kể nào giờ còn tăng thêm 34 triệu bảng. 

    Dù có phần khó tin, nhưng khả năng Bale sẽ trở lại Premier League hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoài mức phí chuyển nhượng khổng lồ trên, Bale thực tế cũng không quá hạnh phúc tại Real. Anh đang gặt hái danh hiệu cùng thầy trò HLV Carlo Ancelotti. Nhưng vấn đề là ngôi sao người Xứ Wales phải núp dưới cái bóng quá lớn của Cristiano Ronaldo. Rất nhiều cầu thủ có tâm lý thà là số một ở CLB trung bình, còn hơn làm số 2 hoặc 3 ở CLB lớn. Việc HLV Louis van Gaal vừa từ chối bàn về thương vụ này với giới truyền thông cũng ngầm cho thấy, Man United đúng là đang liên hệ với Bale. Nếu không, ông đã phủ nhận cho xong chuyện.


    BÓNG ĐÁ BỊ THƯƠNG MẠI HÓA
    Việc Bale gia nhập Man United, thậm chí ngay trong tháng 1 tới, hoàn toàn có thể xảy ra. Và đặc biệt, nếu quả “bom tấn” này kết thúc với mức giá 120 triệu bảng cũng chỉ là sự điên rồ… hợp lý.

    Hãy lưu ý, bóng đá đã khác xa so với trước, thậm chí chỉ cách đây 5 hoặc 10 năm. Môn thể thao vua giờ bị ảnh hưởng quá lớn bởi thương mại. Ý nghĩa của một vụ chuyển nhượng giờ không chỉ là mua về một cầu thủ để đá bóng, mà còn là đưa về một biểu tượng thương mại béo bở. Cụ thể, nếu mua được một ngôi sao hàng đầu, thương hiệu CLB, nguồn thu quảng cáo, truyền hình, tài trợ, kinh doanh… sẽ đồng loạt tăng mạnh. Nói tóm lại, một cầu thủ hàng đầu như Ronaldo, Messi hay Bale vừa là ngôi sao bóng đá, vừa là ngôi sao thương mại. Đắt là vì thế!

    Man United là minh chứng rất rõ cho ảnh hưởng của thương mại với bóng đá. Giá trị của CLB này đã tụt giảm khoảng 250 triệu bảng, chỉ trong một năm, từ tháng 7/2013 tới tháng 7/2014 (theo Forbes). Nguyên nhân chính vì chất lượng ngôi sao của họ giảm sút, chứ không phải thi đấu không thành công. Hãy lưu ý, Real từng chơi rất bết bát cách đây vài năm, nhưng họ luôn là CLB có doanh thu cao nhất hành tinh, giá trị không ngừng tăng, vì có đội hình gồm toàn ngôi sao bóng đá và thương mại hàng đầu. 

    Vì vậy, nếu có phải chi 120 triệu bảng để mua Bale nhằm chặn đà tụt giảm thương mại và vươn lên, thì đó vẫn còn là cái giá quá rẻ. M.U buộc phải chi ra những khoản phí chuyển nhượng “điên rồ” với bóng đá, nhưng “hợp lý” theo bài toán thương mại. Thực ra, họ đã làm như vậy rồi, khi chi ra gần 60 triệu bảng mua Di Maria mới đây.

    Chưa đá đã có tiền
    Những ngôi sao bóng đá hiện tại chưa đá đã mang về cho CLB chủ quản lợi nhuận khổng lồ. Điển hình như, Real thu về khoảng 30 triệu euro từ tiền bán áo đấu của James Rodriguez chỉ vài ngày sau khi họ bị chỉ trích là điên rồ vì chi 80 triệu euro mua anh hồi mùa Hè 2014.

    5. VỤ CHUYỂN NHƯỢNG ĐIÊN RỒ NHẤT MÙA ĐÔNG
    Fernando Torres: 50 triệu bảng
    (Từ Liverpool tới Chelsea, 1/2011)


    Để thuyết phục Liverpool nhượng lại Torres ngay trước khi TTCN mùa Đông 2011 đóng cửa, Chelsea đã phải chi tới 50 triệu bảng. Tính đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là thương vụ kỷ lục được thực hiện trong mùa Đông. Tuy nhiên, Chelsea đã không thu lại nhiều ở bản hợp đồng này khi Torres từ một siêu tiền đạo trong màu áo Liverpool đã nhanh chóng trở thành “món hàng thải” tại Stamford Bridge. 

    Juan Mata : 39,4 triệu bảng
    (Từ Cheslea tới Man United, 1/2014)
    Sau khi HLV Jose Mourinho đến Chelsea, Mata không còn được trọng dụng và trở thành người thừa tại Stamford Bridge. Thế nhưng, thật khó tin M.U vẫn bỏ ra tới 39,4 triệu bảng để chiêu mộ Mata. Đó là mức phí kỷ lục mà Quỷ đỏ chi để mua một cầu thủ, trước khi bị Di Maria (66 triệu bảng) phá trong mùa Hè 2014. Điều đáng nói là sau 1 năm tới Old Trafford, Mata vẫn chưa có đóng góp đáng kể nào.

    Andy Carroll: 35 triệu bảng
    (Từ Newcastle tới Liverpool, 1/2011)


    Bán Torres và thu về 50 triệu bảng, Liverpool có đủ tiền để chiêu mộ cầu thủ chất lượng thay thế. Nhưng ít ai tin họ dám chi tới 35 triệu bảng để mua Carroll, một tài năng trẻ mới nổi tại Newcastle. Mức phí đó biến Carroll trở thành cầu thủ Anh có phí chuyển nhượng cao nhất trong mùa Đông. Song, bản hợp đồng vội vàng này không mang lại kết quả khi Carroll mất hút trong thời gian sau đó tại Anfield.

    Robbie Keane: 14,7 triệu bảng
    (Từ Liverpool tới Tottenham, 1/2009)
    Đầu mùa 2008/09, Tottenham bán Robbie Keane cho Liverpool để thu về 21,12 triệu bảng. Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng, Tottenham đã mua lại chân sút này với mức giá chỉ 14,7 triệu bảng. Nguyên do bởi Keane không thích nghi được với lối chơi của Liverpool và The Kop quyết định trả anh “về nơi sản xuất”. Kể từ đó, Keane mất luôn tầm ảnh hưởng và 1 năm sau, anh được Spurs cho Celtic mượn.

    Nigel de Jong: 18 triệu bảng 
    (Từ Hamburg tới Man City, 1/2009)
    Để có sự phục vụ của De Jong từ Hamburg hồi tháng 1/2009, Man City đã phải chi 18 triệu bảng. Đáng chú ý là trong bản hợp đồng giữa De Jong với Hamburg có điều khoản cho phép tiền vệ này ra đi với mức phí chỉ... 1,8 triệu bảng vào Hè 2009. De Jong được đưa về Man City theo diện “cấp cứu” nhưng rốt cục anh cũng không có nhiều đóng góp cho đội bóng này ở lượt về mùa 2008/09.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội