TIẾNG HÁT TRỞ LẠI Ở NHÀ HÁT
HLV Louis van Gaal khởi đầu sự nghiệp Premier League bằng một cú sốc: M.U của ông để thua Swansea trên sân nhà Old Trafford ngay trong trận ra quân. Thất bại ấy khiến ngay cả những CĐV vững tin nhất của Quỷ đỏ cũng không thể không rùng mình nhớ lại cơn ác mộng đã xuất hiện ở mùa trước. Với David Moyes, M.U để thua tới 8 trận ở Old Trafford - điều từng có lúc là không thể tưởng tượng nổi. Yếu tố sợ hãi dành cho các đối thủ được tạo ra từ thời Ferguson đã bị hủy hoại. Và Van Gaal có thể sẽ không ngăn được đối thủ, bất kể lớn bé, tới “Nhà hát của những giấc mơ” để mơ giấc mơ của riêng họ.
Nhưng điều đó đã không còn xảy ra. Từ sau thất bại trước Swansea, M.U đã thắng 6/7 trận sân nhà tiếp theo, với trận không thắng duy nhất là trận hòa Chelsea. 7 trận ấy, họ ghi 15 bàn, trong khi chỉ để thủng lưới có 4. Những kết quả tốt ấy đã mang yếu tố sợ hãi trở lại Old Trafford. Hull City thực tế đã đến để... thua. Stoke có khá hơn, với nỗ lực vùng lên ở cuối trận, nhưng cơ bản thì như Van Gaal nói, “chỉ có một đội muốn thắng” ở trận ấy, đương nhiên không phải là Stoke. Nếu các đội bóng đến sân nhà của M.U với tâm lý tiêu cực như thế, thường chỉ có một kết cục cho họ: Thất bại!
MƠ GIẤC MƠ NÀO?
Khởi đầu của M.U với Van Gaal là rất tệ, tệ hơn cả thời Moyes. Nhưng khác với đồng nghiệp người Scotland, Van Gaal không hề tỏ ra hoảng loạn ngay cả những khi M.U xuống tới đáy của sự thất vọng. Ông có niềm tin vào triết lý của mình, vào đội bóng của mình, và niềm tin ấy đã lan sang cả các cầu thủ. Khi những chấn thương giảm đi, các trụ cột lần lượt trở lại, và triết lý Van Gaal “ngấm” vào các cầu thủ, M.U bắt đầu chơi thứ bóng đá mà Van Gaal mong muốn. Với một chút may mắn, và tinh thần chiến đấu cao đến khó tin (so với thời Moyes), chiến thắng đã trở lại là một thói quen.
Với đà tiến hiện tại, một vị trí trong Top 4 khó thoát khỏi tay Van Gaal và các học trò, dù số đội bám đuổi là rất đông, và khoảng cách là rất sít sao (chỉ 1 điểm hơn nhóm xếp sau). Thế nên, câu hỏi đặt ra ở đây là liệu M.U có dám đặt mục tiêu cao hơn Top 4? Hiện tại, khoảng cách giữa Quỷ đỏ và đội dẫn đầu Chelsea vẫn còn tới 11 điểm, và vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy The Blues sẽ trượt chân. Tuy nhiên, nếu M.U nối dài được mạch thắng cho tới sau giai đoạn chạy marathon - điều họ vẫn thường làm được, dù là với Moyes - tình thế có thể sẽ thay đổi. Theo hướng có lợi, tất nhiên.
Trong quá khứ, M.U của Ferguson từng nhiều lần thực hiện được những cú bứt phá ngoạn mục, vượt qua những khoảng cách còn lớn hơn khoảng cách giữa Chelsea với M.U hiện tại. Tại sao thầy trò Van Gaal lại không dám mơ về một điều thần kỳ tương tự?